Drogba lập cú đúp, Chelsea khởi đầu hoàn hảo
(Dân trí) - Dù bị dẫn bàn nhưng Chelsea vẫn lội ngược dòng đánh bại Hull City 2-1 nhờ cú đúp của “Voi rừng” Didier Drogba. Đó là một sự khởi đầu thuận lợi dành cho HLV Carlo Ancelotti và các học trò trong ngày khai mạc Premier League mùa giải mới.

The Blues hoàn toàn chiếm thế chủ động và có thời gian kiểm soát bóng hơn 60%. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã thực sự bế tắc trước lối chơi phòng ngự số đông và không ngại áp sát của các cầu thủ Hull City.


Đội khách hóa giải được hầu hết các đòn đánh của Chelsea, từ những đường căng ngang cho đến những miếng đánh trung lộ. Không những thế, các học trò của HLV Phil Brown đã bất ngờ ghi được bàn mở tỷ số nhờ công của Stephen Hunt.


"Voi rừng" lập đại công cho Chelsea trong ngày đầu ra quân


Không thắng được Hull City trong những tình huống phối hợp tấn công, nhưng Chelsea cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được bàn san hòa tỷ số bằng cú đá phạt đẳng cấp của Drogba ngay trong hiệp một.


Khi mà tưởng như Chelsea chịu chia điểm trên sân nhà thì lại là chân sút người Bờ Biển Ngà tỏa sáng đúng lúc. Anh thực hiện một cú bấm bóng qua đầu thủ môn mà cũng có thể là một đường chuyền đầy may mắn, ấn định chiến thắng chung cuộc trong niềm vui sướng tột cùng của các CĐV có mặt trên sân Stamford Bdrige.


Đúng như dự đoán, HLV Carlo Ancelotti bố trí đội hình theo sơ đồ chiến thuật hình kim cương 4-4-2. Ở đó, Frank Lampard được xếp đá sau cặp tiền đạo Didier Drogba và Nicolas Anelka.

Bên kia chiến tuyến, Hull City xuất phát với hàng phòng ngự 5 người và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Folan ở phía trên. Có thể thấy rõ ý đồ của HLV Phil Brown là tìm kiếm một trận hòa tại Stamford Bridge.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc bằng những đợt tấn công phủ đầu, buộc đội khách lùi về cố thủ. Ngay phút thứ 2, Drogba thiếu chút nữa đã giúp Chelsea có được bàn thắng sớm. “Voi rừng” tung ra một cú vôlê cận thành sấm sét sau đường tạt bóng của Essien bên cánh phải, tiếc rằng bóng đi chệch khung thành gang tấc.

10 phút trôi qua, Hull City mới dần bắt nhịp được trận đấu. Đội khách có câu trả lời với cú dứt điểm của đội trưởng George Boateng dẫu không thẳng nổi thủ môn Petr Cech. Cú vôlê tiếp theo của tiền vệ Olofinjana thì bị Essien phá ra ngay trên vạch vôi.



Stephen Hunt bất ngờ mở tỷ số cho Hull City

Chelsea gần như chỉ chơi bóng bên nửa sân của đội khách, nhưng các miếng phối hợp của họ chưa đủ độ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Hull City. Terry và Essien đều thử vận may bằng những pha đánh đầu, nhưng bóng không một lần trúng đích.

Tấn công nhiều không ghi nổi bàn thắng, The Blues bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở phút 28. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Boateng dứt điểm tầm xa, làm bóng bật liên tiếp vào hai cầu thủ áo xanh. Tân binh Stephen Hunt xuất hiện đúng lúc và dễ dàng đệm bóng bằng chân trái đánh bại thủ môn Petr Cech.

Bị dẫn bàn, Chelsea càng dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn và rồi đã tìm được bàn thắng san hòa tỷ số ở phút 37 nhờ công của Drogba. Trọng tài Alan Wiley cho rằng Gardner phạm lỗi với Essien, nên Chelsea được hưởng một quả đá phạt cách khung thành Hull City khoảng 20m.


Drogba đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú sút phạt kỹ thuật

Với góc sút rộng, chân sút người Bờ Biển Nga bước lên thực hiện cú cứa lòng chân phải hiểm hóc. Bóng xuyên qua hàng rào đội khách trước khi bay vào góc trái khung thành, không cho thủ môn Boaz Myhill cơ hội cản phá. 1-1 cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Ancelotti không còn đủ kiên nhẫn với lối chơi thiếu tính sáng tạo của tuyến tiền vệ. Nhà cầm quân người Italia quyết định tung Ballack vào thay Mikel. Sau sự điều chỉnh này, Chelsea chủ động tăng tốc trận đấu, đồng thời tạo được thế trận áp đảo toàn diện trước đối phương.

Khung thành của Hull City thường xuyên được đặt trong tình trạng báo động cao. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn cao 1m91 người Mỹ, có lẽ lưới của đội khách đã rung lên sau các cú dứt điểm của Anelka ở phút 47 và Drogba ở phút 58.

Áp lực bên phần sân Hull City càng tăng lên kể từ lúc Ancelotti đưa Deco và Kalou vào sân. Phút 77, tưởng như tỷ số đã là 2-1 cho Chelsea, nhưng lần này vẫn là Myhill đổ người kịp cản phá cú sút như “nã đại bác” của Bosingwa.

HLV Ancelotti có khởi đầu thuận lợi cùng Chelsea

Hull City chống đỡ không biết mệt mỏi, đồng thời triển khai những đường phản công. Điển hình là pha xoay sở khá khôn ngoan của Boateng ngay trong vòng cấm đội chủ nhà ở phút 79. Chỉ có điều, anh đã không kịp sút bóng do bị Carvalho cài chân.

6 phút đá bù giờ là quãng thời gian để Chelsea hy vọng xoay chuyển cục diện trận đấu. Cuối cùng, họ đã làm được điều mình mong đợi ở phút 90+2 với pha dứt điểm có phần may mắn của Drogba. Nhận đường chuyền xuống của Deco, chân sút người Bờ Biển Ngà bấm bóng xoáy từ góc hẹp qua đầu thủ môn Myhill bay vào lưới.

Không biết pha bóng của Drogba là một đường chuyền hay là một cú dứt điểm, chỉ biết rằng anh đã lập được cú đúp đầu tiên ở Premier League mùa giải 2009/10 để giúp Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm nghẹt thở trong ngày khai mạc.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech - Bosingwa, Carvalho, Terry, Ashley Cole - Mikel (Ballack 46’), Essien, Malouda (Deco 69’), Lampard - Anelka, Drogba.

HullCity: Myhill - Mendy, Turner, Gardner, Dawson, Marney (Barmby 43’) - Olofinjana, Mouyokolo, Boateng - Hunt (Ghilas 68’), Folan.

Hoàng Hiệp(dantri.com.vn)