Adebayor “khai hỏa” cho Man City, Arsenal “vùi dập” Everton
(Dân trí) - Dù phải làm khách tại Goodison Park nhưng thày trò Arsene Wenger đã có khởi đầu như mơ tại Premier League khi đè bẹp Everton tới 6-1. Trong khi đó, tân binh Adebayor góp một bàn giúp Man “xanh” thắng 2-0 trên sân của Blackburn.

Everton 1-6 Arsenal

Arsenal mở màn mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng trước Everton

Trước giờ bóng lăn, mọi ý kiến đều cho rằng Arsenal sẽ có chuyến làm khách vô cùng khó khăn trước Everton, đối thủ có tham vọng cạnh tranh một suất trong tốp 4 mùa này. Thế nhưng, dàn cầu thủ trẻ của HLV Wenger đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tưng bừng 6-1 trước đội chủ sân Goodison Park bằng lối chơi tấn công biến hóa và vô cùng sắc bén.

Denilson là người khai thông thế bế tắc cho đội khách ở phút 25. Trước khi hiệp một kết thúc, tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal nhờ những pha lên tham gia tấn công hiệu quả của cặp trung vệ Vermaelen (36’), Gallas (40’) . Sang hiệp hai, cú đúp của đội trưởng Fabregas (47’, 69’) và bàn thắng của tiền đạo người Croatia Eduardo (88’) giúp “Pháo thủ” nâng cách biệt lên 6-0 trước khi Saha tìm được bàn gỡ danh dự cho Everton ở phút cuối.


Arsenal xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, trong đó Van Persie sắm vai trong phong cắm, hỗ trợ hai bên cánh là Arshavin và Bendtner. Ở hàng phòng ngự, tân binh Thomas Vermaelen có tên trong đội hình chính thức khi đá cặp trung vệ với Williams Gallas.



Thế trận những phút đầu khá cân bằng và không có nhiều tình huống nguy hiểm khi cả hai đội đều chơi thận trọng. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau một pha triển khai tấn công nhịp nhàng của “Pháo thủ”. Phút 26, Bendtner và Fabregas phối hợp tạo điều kiện cho Denilson băng lên dứt điểm hiểm hóc từ tuyến hai vào góc xa khung thành Howard khiến thủ môn người Mỹ bất lực.



Bàn thua buộc đội chủ nhà phải dồn lên tấn công nhưng hàng thủ Arsenal dưới sự chỉ huy của cặp trung vệ Vermaelen - Gallas đã chơi rất tỉnh táo, kiềm tỏa được mũi nhọn người Brazil Jo cũng như khả năng hoạt động của Fellaini. Cơ hội duy nhất của đội chủ nhà đến ở phút 34 nhưng cú đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ người Bỉ Fellaini lại bị Denilson phá ngay trên vạch vôi.



Khi hàng công bế tắc chưa tìm được bàn gỡ, hàng thủ Everton lại tỏ ra thiếu tập trung và chơi như “mơ ngủ”, để Vermaelen rồi Gallas thay nhau đánh đầu tung lưới Howard từ những tình huống dàn xếp đá phạt ở cuối hiệp một. Tỷ số đã là 3-0 cho Arsenal khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.



Sang hiệp hai, mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ với Everton. Sự nôn nóng khiến đội chủ nhà để “hở sườn”, tạo điều kiện cho Arsenal thực hiện những miếng phản công sắc sảo. Từ một tình huống như vậy phút 48, Van Persie căng ngang để Fabregas dứt điểm qua chân Howard, nâng cách biệt lên 4-0.



Đội trưởng Fabregas góp một cú đúp trong chiến thắng của Arsenal


Các hậu vệ Everton dường như bất lực trước những pha tấn công tốc độ và đa dạng của Arsenal trong khi bên ngoài sân, HLV David Moyes cũng chỉ biết đứng nhìn các học trò “chịu trận”. Phút 69, từ pha phát bóng dài của Almunia, Fabregas thoải mái nhận bóng rồi đi bóng xâm nhập vòng cấm “như chỗ không người” trước khi sút chìm chéo góc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.



Chưa hết, tỷ số tiếp tục được nâng lên thành 6-0 ở phút 88 với pha đá bồi đơn giản của tiền đạo vào thay người Eduardo. Dù Saha sau đó có bàn gỡ danh dự cho Everton ở phút bù giờ nhưng các CĐV thành phố Cảng hẳn chẳng thể nở một nụ cười sau màn trình diện tồi tệ của đội nhà.



Đội hình ra sân:



Everton: Howard - Hibbert (Gosling 58’), Yobo, Lescott, Baines - Osman (Saha 58’), Neville, Cahill, Pienaar, Fellaini - Jo (Rodwell 58’).


Arsenal: Almunia - Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy - Fabregas (Ramsey 72’), Song, Denilson, Bendtner (Eboue 63’), Arshavin - van Persie (Eduardo 72’).


Blackburn 0-2 Man City



Ở một trận đấu đáng chú ý trước đó, đội bóng chiêu mộ rầm rộ nhất mùa Hè này Manchester City đã có sợ khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Blackburn. Tân binh Adebayor “khai hỏa” với bàn mở tỷ số ngay phút 2 và cầu thủ chơi hay nhất của Man “xanh” mùa trước Stephen Ireland ấn định chiến thắng cho đội khách ở phút bù giờ.



Adebayor lập công cho Man "xanh" ngay trận đầu

Ngoài sự vắng mặt của Carlos Tevez và Santa Cruz do chấn thương, cả 3 bản hợp đồng mới là Adebayor, Barry và Kolo Toure đều xuất phát trong đội hình chính của Man City.



Trong chuyến trở lại “chốn cũ”, HLV Mark Hughes đã có sự khởi đầu không thể mong đợi hơn khi ngay phút 2, Adebayor đã đưa đội khách vượt lên với cú sút chìm không thể cản phá sau đường căng ngang vào trong của Wright-Phillips bên cánh phải.



Có lợi thế dẫn bàn nhưng những phút sau đó, Man City chơi khá bị động khi luôn bị Blackburn ép sân và nếu không có phong độ xuất sắc của thủ thành Shay Given, đội khách đã không thể bảo toàn mành lưới sau những cú dứt điểm của Samba, Roberts hay McCathy.



Phải đến phút cuối trận, chiến thắng của Man “xanh” mới được đảm bảo khi Ireland ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Nhận đường chọc khe của Wright-Phillips, tiền vệ này thoát xuống lừa qua cả thủ thành Paul Robinson rồi bình tĩnh sút tung lưới Blackburn.


MH ( nguồn dantri.com.vn)