Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/36

Chủ đề: Duyên thơ

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    NHỚ BẠN

    Biết bác ngồi buồn vẫn nhắc em
    Cho nên uống mãi cứ như thèm
    Chiều bia quán cóc không say nổi
    Tối rượu be nhà lại tỉnh thêm.
    Thơ viết suông tình, vần phá tứ
    Trà pha thiếu bạn nhớ cùng quên
    Bao giờ lại gặp nhau đây nhỉ
    Một trận lâm ly đến bét nhèm

    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ


    DUYÊN XUÂN


    Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                  
    Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
    Nói già, đã hẳn không còn trẻ
    Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
    Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
    Thơ vui mấy vận tạm gọi là
    Vợ thì gạ gẫm thằng cu nữa
    Khoản ấy còn lâu em mới tha.

    TT

    Last edited by Tường Thụy; 26-04-2010 at 05:08 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    DUYÊN XUÂN


    Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                  
    Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
    Nói già, đã hẳn không còn trẻ
    Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
    Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
    Thơ vui mấy vận tạm gọi là
    Vợ thì gạ gẫm thằng cu nữa
    Khoản ấy còn lâu em mới tha.

    TT

    Bài này ban đầu viết như sau:

    Sao cái tơ duyên cứ mặn mà
    Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
    Nói già, đã hẳn không còn trẻ
    Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
    Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
    Thơ vui mấy vận tạm coi là
    Vợ đang gạ gẫm thằng cu nữa
    Khoản ấy còn lâu em mới tha.


    Bạn nào thích bản nào thì tùy nhé (tất nhiên có thể chẳng thích bản nào) Riêng mình thì thích bản trên hơn, cho dù có phải đổi trắc thành bằng đi chăng nữa.
    Các bạn thông cảm, mình phải nói thế vì có bạn chê là mình học chưa tới và làm mang tiếng sư huynh (mình học khóa sơ cấp trong 25 ngày, kể cả những ngày chờ thầy đi vắng)
    Last edited by Tường Thụy; 26-04-2010 at 05:08 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ


    TRƯỚC BIỂN



    Chiều buồn nỗi nhớ lại đầy vơi
    Còn một mình ta một mảnh đời
    Du khách hững hờ về cập bến
    Dân chài lặng lẽ lướt ra khơi
    Ngàn năm sóng vỗ hôn bờ cát
    Vạn thuở thông reo hứng gió trời
    Bãi biển giờ đây cô quạnh quá
    Hạ tàn nắng úa rải muôn nơi.


    TT

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Cám ơn bác Tường Thụy
    Cám ơn anh/chị Yeu100C

    Ý tại ngôn ngoại, VMT không muốn bài thơ xướng họa lại lạc xa qua với chủ đề ban đầu. Mà bám theo bài xướng e hết từ cạn chữ. Đành cáo lỗi tại đây.
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Cám ơn bác Tường Thụy
    Cám ơn anh/chị Yeu100C

    Ý tại ngôn ngoại, VMT không muốn bài thơ xướng họa lại lạc xa qua với chủ đề ban đầu. Mà bám theo bài xướng e hết từ cạn chữ. Đành cáo lỗi tại đây.
    TIẾP BẠN THƠ
    Tặng VỀ MIỀN TRUNG


    Khách đến mời xơi tạm miếng trầu
    Rồi xin được hỏi một đôi câu
    Nơi nào đèn sách? Tên thầy dạy?
    Đâu chốn ngâm nga? Đất dựng lầu?
    Nhà mới vừa xây mong diện kiến
    Bạn hiền kịp tới nối nhịp cầu
    Tiếp nhau có mấy vần thơ lẻ
    Mừng gặp tri âm đợi đã lâu.


    TƯỜNG THỤY

    Ps: Hai cặp đối không được chuẩn nên bạn có gọi là thơ gì cũng được nhé.
    Last edited by Tường Thụy; 21-04-2010 at 10:26 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    TIẾP BẠN THƠ
    Tặng VỀ MIỀN TRUNG


    Khách đến mời xơi tạm miếng trầu
    Rồi xin được hỏi một đôi câu
    Nơi nào đèn sách? Tên thầy dạy?
    Đâu chốn ngâm nga? Đất dựng lầu?
    Nhà mới vừa xây mong diện kiến
    Bạn hiền kịp tới nối nhịp cầu
    Tiếp nhau có mấy vần thơ lẻ
    Mừng gặp tri âm đợi đã lâu.


    TƯỜNG THỤY

    Ps: Hai cặp đối không được chuẩn nên bạn có gọi là thơ gì cũng được nhé.
    Kính chào bác Tường Thuỵ !
    Có đọc một số bài bác viết, một số đoạn ký, tản văn... chuyến off Quy Nhơn. VMT em biết bác là thế hệ đi trước, có nhiều kiến văn xã hội và kinh nghiệm thực tiễn. Bởi thế hôm qua mới mạo muội mượn vận mà hoạ với bác đôi vần. Nhân đó có anh/chị Yeu100C cũng vào hoạ nhưng hôm nay lại thấy cất đi rồi.
    Sau một số ý kiến đưa ra và chưa nhận được sự tán đồng, bản thân VMT em cũng lo âu suy nghĩ. Sân chơi ảo bao giờ cũng rộng.
    Qua thơ bác, thú thật với năng lực của em, chưa thể nhìn ra bác thuộc trường phái nào. Chuyện một số anh chị em CM vào đây làm ảnh hưởng chung đến NR quả thật cũng làm chúng em áy náy. Đúng là có ý kiến nên tách ra một sân chơi riêng theo hướng khác. Khi về NR thì cứ y lệnh mà làm. Tuy nhiên, đến giờ này, chúng em cũng chưa nhận được ý của thầy. Anh chị em cũng chưa thống nhất gì cả. Nếu quả thật có một sân chơi mới chuyên về Đường thi, nhất định sẽ thỉnh bác tham gia xướng hoạ.
    Cho phép em hoạ mấy câu đáp lễ !

    Mừng vui được quý chủ têm trầu
    Gửi trọn thâm tình ở mấy câu
    Trí thoả như vừa nhâm mỹ tửu
    Lòng no tựa mới hưởng cao lầu
    Duyên thành vạn nẻo chi cần gặp
    Nghĩa tín ngàn phương lọ phải cầu
    Những thích cùng nhau đàm đạo mãi
    Chan hoà ngỡ đã kết từ lâu.
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  8. #8
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết


    Kính chào bác Tường Thuỵ !
    Có đọc một số bài bác viết, một số đoạn ký, tản văn... chuyến off Quy Nhơn. VMT em biết bác là thế hệ đi trước, có nhiều kiến văn xã hội và kinh nghiệm thực tiễn. Bởi thế hôm qua mới mạo muội mượn vận mà hoạ với bác đôi vần. Nhân đó có anh/chị Yeu100C cũng vào hoạ nhưng hôm nay lại thấy cất đi rồi.
    Sau một số ý kiến đưa ra và chưa nhận được sự tán đồng, bản thân VMT em cũng lo âu suy nghĩ. Sân chơi ảo bao giờ cũng rộng.
    Qua thơ bác, thú thật với năng lực của em, chưa thể nhìn ra bác thuộc trường phái nào. Chuyện một số anh chị em CM vào đây làm ảnh hưởng chung đến NR quả thật cũng làm chúng em áy náy. Đúng là có ý kiến nên tách ra một sân chơi riêng theo hướng khác. Khi về NR thì cứ y lệnh mà làm. Tuy nhiên, đến giờ này, chúng em cũng chưa nhận được ý của thầy. Anh chị em cũng chưa thống nhất gì cả. Nếu quả thật có một sân chơi mới chuyên về Đường thi, nhất định sẽ thỉnh bác tham gia xướng hoạ.
    Cho phép em hoạ mấy câu đáp lễ !

    Mừng vui được quý chủ têm trầu
    Gửi trọn thâm tình ở mấy câu
    Trí thoả như vừa nhâm mỹ tửu
    Lòng no tựa mới hưởng cao lầu
    Duyên thành vạn nẻo chi cần gặp
    Nghĩa tín ngàn phương lọ phải cầu
    Những thích cùng nhau đàm đạo mãi
    Chan hoà ngỡ đã kết từ lâu.
    Vậy là mình "lãi" rồi. Làm một bài thơ nhiều khi được mấy bài. Cái "lãi" hơn nữa là thêm bạn.
    Trước khi giao lưu, mình cũng đã đọc những gì VỀ MIỀN TRUNG viết ra.
    Mình không thích phe phái nào đâu, mặc dù mình khá nhiều bạn.
    Mình thích bầu bạn và mê thơ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để viết thơ cho hay. Vậy nên mình thích ai góp ý cho mình câu chữ nào đắt giá, chứ còn luật thì ... mình đủ biết. Luật sinh ra từ quá trình làm thơ chứ không phải ai đó đặt ra luật trước rồi nhân loại mới làm thơ.
    Mình thích được yên ổn để làm thơ và uống rượu với bạn bè. Khi đang như vậy, có ai đó làm dở cuộc vui thì bắt buộc phải cãi tí cho ... vui thêm.
    Cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG và chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ

    Chỉ biết gởi đến bác lời cám ơn trước đã.
    Hy vọng còn trao đổi với bác nhiều.
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  10. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Duyên thơ


    THẦY TÔI

    Tặng Sư Huynh


    Buổi sáng ung dung bước tới trường
    Cằm vừa chớm bạc, tóc hơi sương
    Giày đen đạo mạo rung hè phố
    Kính trắng uy nghi lặng giảng đường
    Dáng vẫn phong lưu, nhiều chị mết
    Người còn tráng kiện khối em thương
    Gừng già chín tháng thêm cay nhỉ
    Mới biết Sư Huynh chẳng phải thường.



    TƯỜNG THỤY
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Sự chín chắn - Nét duyên quý!
    By thuphong in forum Chị Em Giao Lưu
    Trả lời: 25
    Bài cuối: 10-12-2010, 09:41 AM
  2. Mỹ Duyên
    By Tường Thụy in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-11-2009, 02:00 PM
  3. Duyên và nợ.
    By OA _ NỮ in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 05-10-2009, 03:49 AM
  4. Còn duyên
    By SunWild in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-07-2009, 10:50 AM
  5. Lịch lãm và duyên dáng với NEM
    By tralaitenchoem in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:38 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •