Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

SUỐI NGUỒN. ( Ảnh CV )

ĐÁ CUỘI.

Viên cuội trắng ngủ quên.
Giữa thênh thang vũ trụ.
Giữa đại ngàn rừng rú.
Giữa gầm gào thác lũ.

Bình minh cuội vươn vai.
Mỉm cười chào nắng mai.
Em tôi tròn trịa thế.
Bởi nhờ bàn tay ai.

Con tạo cứ dần xoay.
Hết tháng, lại năm; quay.
Trơ gan giữa tuế nguyệt.
Cuội kia chẳng lung lay.
( 12/1/2010 - HNhu )

Ta thành đá cuội mất rồi! [=((]

Trăn trở hòn đá cuội
Hỏi thế nhân người hay
Trơ gan cùng tuế nguyệt
Hỏi thời gian bao ngày

Đá im lìm chẳng nói
Bảo người đời kẻ say
Ngôn ngữ riêng của đá
Chỉ trao người ngô ngây.

Trước có Đá anh, sau đó đó xuất hiện Đá em giờ thêm HN nữa thì họ nhà Đá vẻ vang rồi! Thức khuya vậy? Mẹ không mắng sao?