Trang 44 / 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 344243444546 ... LastLast
Bài 431 đến 440/600

Chủ đề: Vườn xinh của Hnhu.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

    LỜI MƯA

    LỜI RU NGÀY MƯA.

    Ru hời tiếng gió, cơn giông.
    Sấm giăng, chớp giật, lũ nhông nhông về.
    Ru hời khắp phố cùng quê.
    Mênh mang sóng nước tràn đê, trắng đồng.
    Ru hời Người lạnh lắm không.
    Gió mùa Đông Bắc cõng, bồng nhau sang.
    Ru hời màu trắng khăn tang.
    Miền Trung lũ dữ bàng hoàng phương Nam.
    HNhu - 6/11/2010

    Ru hời cô bé đi hoang
    Mưa giăng bão giật, lang thang quên về
    Cánh cò lạc mất làng quê
    Ngẩn ngơ phố thị, mãi mê đèn màu?

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    huongnhu (09-11-2010),Lão K (09-11-2010),SunWild (06-11-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.


    HOA TRẮNG BÌNH YÊN.

    HOA TRẮNG BÌNH YÊN.

    Thương nhiều một miền hoa trắng.
    Cánh cò thong thả đồng xanh.
    Thênh thang bầu trời vàng nắng.
    Vút cao lời sáo trong lành.

    Ai người về qua nơi ấy.
    Nhặt giùm đôi chút bình yên
    Để nghe tiếng lòng hoang dại
    Tìm lại mùa xưa thần tiên.
    Hnhu-9/11/2010

    @ Chú Dongquan: Hồi này hnhu quên "trả treo". Nợ chú!





  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Lão K (09-11-2010),Nhím con (10-11-2010),OA _ NỮ (09-11-2010),Phu sinh (09-11-2010),SunWild (09-11-2010)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.


    MÂY NGŨ SẮC - ẢNH RONGREU

    LỜI HOÀNG HÔN.

    Lắng lòng nghe tiếng hoàng hôn.
    Nửa như thong thả. Nửa dồn vó câu.
    Nửa phía non xa bạc đầu.
    Nửa thuyền trăng khuyết mời câu, gợi vần.
    Nửa còn ở phía phân vân.
    Nửa nghe thanh thản bước chân hải hồ.
    Hoàng hôn áo vải nón thô
    Đám mây ngũ sắc nửa bồ tâm tư!
    HNhu - 9/11/2010

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Lão K (09-11-2010),Nhím con (10-11-2010),OA _ NỮ (09-11-2010),SunWild (09-11-2010)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

    [b]MÂY NGŨ SẮC - ẢNH RONGREU

    Hoàng hôn áo vải nón thô
    Đám mây ngũ sắc nửa bồ tâm tư!
    HNhu - 9/11/2010
    Tịch dương rực rỡ mê hồn
    Thẫn thờ chợt nhớ đó là hoàng hôn
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    huongnhu (09-11-2010),Lão K (16-11-2010)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    @ Cô Oa: cô cho HNhu di dời mấy chữ trong hai câu thơ của cô một xí xi nghen cô:

    Tịch dương rực rỡ mê hồn
    Thẫn thờ chợt nhớ hoàng hôn đã về.
    ( Cô Oa )


  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    hahaha (09-11-2010),Lão K (16-11-2010),OA _ NỮ (09-11-2010)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    @ Cô Oa: cô cho HNhu di dời mấy chữ trong hai câu thơ của cô một xí xi nghen cô:

    Tịch dương rực rỡ mê hồn
    Thẫn thờ chợt nhớ hoàng hôn đã về.
    ( Cô Oa )

    m
    Cám ơn HN di dời thơ giùm cô. Ko hiểu sao cô lại nhầm luật thơ lục bát nhỉ? Chán quá cái đầu óc này
    Cô mang câu thơ trên post lên web về ảnh nhé, để phụ đề những bức hình hoàng hôn của cô.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    huongnhu (16-11-2010)

  13. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    Thanked 32 Times in 9 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Vườn xinh anh vội ghé vào
    Nghe hàng hoa ấy lao xao...cười đùa
    Vội vàng mở tiếng phân bua
    Chỉ là lữ khách nhẹ lùa theo mây
    Dáng cô vườn chủ hao gầy
    Miệng cười chúm chím say say mắt hồn...
    Mới vừa sang
    Đã hoàng hôn
    Chân anh dời gót ...lòng bồn chôn thay
    Ước gì được ở vườn đây
    Hàn quyên tâm sư...ngày ngày sẽ chia

  14. Có 4 thành viên cám ơn bài của Tâm Tịnh:

    huongnhu (22-11-2010),Lão K (01-12-2010),OA _ NỮ (16-11-2010),Phu sinh (16-11-2010)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.


    KHÚC RU NGÀY MƯA - Ảnh ST

    KHÚC RU NGÀY MƯA.
    Hời ru cái ngủ.
    No tròn trong nôi.
    Tí tách mưa rơi.
    Ấm sao lòng mẹ.

    Mưa ru thật khẽ.
    Tiễn thu cuối mùa.
    Lá chao nhè nhẹ.
    Lưng trời đung đưa.

    Hời ru cơn đói.
    Mỗi khi trắng trời.
    Bánh xèo, bánh khọt.
    Bụng réo ơi ời.

    Hời ru áo mỏng.
    Mỗi bận tan trường.
    Cười như nắc nẻ.
    Vọc nước giữa đường.

    Hời ru nỗi nhớ.
    Một thời tinh khôi.
    Tiếng mưa mùa cũ.
    Thương hoài không thôi.
    HNhu - 22/11/2010

    Những cơn mưa trong HNhu luôn là nỗi thèm ngủ, cơn thèm ăn, thèm vọc nước.
    Mỗi lần ngồi nghe mưa, là mỗi lần nghe bồi hồi nhớ cái thời nhỏ nhít, lon ton..., cái thời ở trần dang mưa.


    Trích dẫn Trích dẫn của Tâm Tịnh Xem bài viết
    Vườn xinh anh vội ghé vào
    Nghe hàng hoa ấy lao xao...cười đùa
    Vội vàng mở tiếng phân bua
    Chỉ là lữ khách nhẹ lùa theo mây
    Dáng cô vườn chủ hao gầy
    Miệng cười chúm chím say say mắt hồn...
    Mới vừa sang
    Đã hoàng hôn
    Chân anh dời gót ...lòng bồn chôn thay
    Ước gì được ở vườn đây
    Hàn quyên tâm sư...ngày ngày sẽ chia
    VƯỜN XINH
    Vườn xinh vắng chủ nhiều ngày.
    Biết ai người chăm sóc đây.
    Bữa nay có người đi lạc.
    Níu áo bắt ở lại ngay!

    Vườn xinh thiếu một chủ nhân
    Xin hỏi người vừa dừng chân.
    Có dám dọn về đây ở?
    Để em may áo, sắm quần. (Dụ khị nà!)
    HNhu

    Hihi, lâu hông có ai đi lạc để HNhu ghẹo. Buồn ghê!

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    hahaha (22-11-2010),Lão K (01-12-2010),Ngày Xưa (23-11-2010),Nhím con (27-11-2010),Phu sinh (22-11-2010)

  17. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    13
    Thanks
    7
    Thanked 30 Times in 12 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Nghe lời kiều ngọc tưởng Xuân qua
    Bần thần tâm dạ dưới nắng tà
    Nếu ý Hương Nhu cho nán lại
    Tâm tịnh mạn phép ở lại nha

    Từ đây hai kẻ ở chung nhà
    Chia đôi vui buồn chia xót xa
    Vườn xanh anh thay em trồng trọt
    Chi hai tâm hồn chỉ chúng ta


  18. Thành viên cám ơn bài của Ngày Xưa:

    huongnhu (28-11-2010)

  19. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2010
    Bài viết
    13
    Thanks
    7
    Thanked 30 Times in 12 Posts

    Default Re: Vườn xinh của Hnhu.

    Đừng buồn em nhé


    Hương nhu ơi xin em đừng mãi buồn
    Cho lòng anh thêm đau hoài chẳng hết
    Anh biết rằng!
    Cuộc sống nhiều mõi mệt
    Nhưng em à...Bên cạnh còn có anh

    Cuộc đời là...những ngày dài tươi xanh
    Và em là thiên thần ...em biết chứ
    Dẫu lời anh ....có trăm ngàn văn tự
    Cũng không sao..kể xiết về hương nhu

    Ôi em à...Em tựa những mùa thu
    Như trằm lặng đến diệu hiền tha thiết
    Dẫu mai đây...đời nhau mình cách biệt
    Hai phương trời chỉ mỗi bóng hình em

    Hãy nhìn xem...em ơi hãy nhìn xem
    Đây trái tim đây tình anh sâu đậm
    Nghe lời em như nghe làng hương thắm
    Và thơ em như những chuỗi diêu kỳ

    Rồi mọi thứ Có còn là nghĩa chi
    Chẳng điều gì chẳng vật gì hơn nữa
    Đây cõi lòng ..và ân tình chất chứa
    Trao cho người chẳng dám dối gian đâu

    Một ngày..một năm...mười năm có lâu
    Thì vẫn thế không sao làm phai nhạt
    Chỉ tâm anh hay cõi hồn vỡ nát
    Thì hoạ mai lòng này mới ngủ quên

    Không có em đời anh sẽ chông chênh
    Và thiêu trống đến não nề vô tận
    Mỗi ngầy ấy như những cơn địa trấn
    Như sống thần ...giông bảo cuồng cuộn lên

    Không có em anh như đứa trẻ...bấp bênh
    Và mọi việc chẳng còn là ý nghĩa
    Đến lúc ấy anh mới chợt thắm thía
    Em bên cạnh ... là khoảng trời ....yêu thương...!!!
    Last edited by Ngày Xưa; 23-11-2010 at 11:50 AM.

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Ngày Xưa:

    huongnhu (28-11-2010),Lão K (17-12-2010),Phu sinh (23-11-2010),SunWild (09-12-2010)

Trang 44 / 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 344243444546 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Niềm riêng trong HNhu.
    By huongnhu in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 398
    Bài cuối: 17-09-2012, 09:54 AM
  2. em gái xinh quá mà không biết tên gì
    By T.m in forum Những bông hoa thế giới
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 02-07-2009, 10:14 AM
  3. Cây trúc xinh – Dân ca Bắc bộ
    By Nguyên Thoại in forum C
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 25-06-2009, 05:26 PM
  4. Lẵng Hoa Xinh Xắn (st)
    By Cỏ Lạ in forum Khéo tay hay làm
    Trả lời: 18
    Bài cuối: 28-05-2009, 09:27 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •