HOÀI NIỆM.
Chiếc cầu tre gập ghềnh.
Cứ vắt va vắt vẻo.
Ai đi qua bao nẻo.
Có nhớ về quê xưa.
Quê xưa gầy guộc lắm.
Rặng tre già nghìn năm.
Thả lá vào thương nhớ.
Những buổi chiều xa xăm.
Em đi từ một độ.
Tím chiều lục bình trôi.
Rơi câu hò chơi vơi.
Dọc theo triền sông vắng.
Quê xưa vàng hực nắng.
Ngoại hong tóc ngoài hiên.
Những sợi tóc màu tiên.
Đưa ngoại về quá vãng.
Mùa đi dài năm tháng.
Con đò cũ đã già.
Chợt chiều nay loáng thoáng.
Thương nhớ về quê xa.
( 6/12/09 - HNhu )
HNhu đâu có nghề gì đâu mà đổi ạ. Có nghề nhà báo mần từ hồi lọt lòng tới giờ, đổi quoài chưa được ạ. Chị Phẻ hông? Sì Gòn chuẩn bị cho Noel gùi phải hông chị?
Cảm ơn HN nà. Chị vẫn phẻ
Nghề nhà báo thì ai cũng đã trải qua rồi Huongnhu ơi. Em viết tốt thế này...không chọn nghề viết nghĩ cũng uổng.
Nghe trời lạnh lạnh se se là biết gần Noel. Những cây thông nhấp nháy nhiều màu đã mọc khắp các cửa hàng trên đường phố rồi Huongnhu ạ. Chị không có đạo nên không cảm được không khí Giáng Sinh.
LỜI YÊU THƯƠNG.
Em gửi lời yêu thương.
Vào nồng nàn lộng gió.
Gửi vào cơn nắng nỏ.
Cho nhẹ đường chim bay.
Em gửi tình nồng say.
Bao la chín tầng mây.
Thênh thang niềm ước vọng.
Tìm tận người, trao tay.
Nghe như biển vào đêm.
Sóng nhè nhẹ dịu êm.
Em gửi vào tĩnh lặng.
Lời đại ngàn thiêng liêng.
Giữa khôn cùng âm thanh.
Em gửi vào tim anh.
Lời mùa xuân vừa đến.
Thơm trái chín ngọt lành.
( 25/12/09 - HNhu )
Ghé!!!
Ghé vào chân bỗng ngập ngừng
Vườn hoa đua nở trải đường xinh tươi
Tỏa hương ngan ngát vùng trời
Có cô chủ nhỏ, ru hời ca dao
Tim dâng từng nốt lao xao
Gía như ta chẳng bước vào thì hơn
Vào rồi chẳng muốn rời chân
Đứng yên một chỗ tần ngần mê man...!!!
@Accc, hồi bữa HN nửa đêm qua nhà, làm cứ tưởng ăn trộm....Hôm nay ghé qua hái trộm hoa chơi!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
huongnhu (10-03-2011)