Trang 12 / 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast
Bài 111 đến 120/600

Chủ đề: Vườn xinh của Hnhu.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    ĐÊM BÌNH YÊN.
    Đêm bình yên muôn vì sao nhấp nháy.
    Đoá Quỳnh hoa thơm ngát một khoảng sân.
    Con đom đóm lập loè ngoài hiên vắng.
    Giấc ngủ yên lành đậu trên mắt em anh.
    Hình như cuộc tình mang màu sắc lá xanh.
    Hình như anh lại có màu đêm trắng.
    Em lặng thinh trong suy tư lẳng lặng.
    Vậy thì em, em có sắc màu chi?
    Đêm bình yên, cười mỉm, không nói gì.
    Em nào biết đêm chính là anh đó.
    Đêm mê mãi trắng cho đến từng ngách ngõ.
    Để yên bình là màu sắc tình em.
    ( 14/11/09 - HNhu )

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.


    SOI SẮC.


    TIẾNG LÒNG

    Lắng nghe một tiếng không lời.
    Mà sao thăm thẳm nghìn khơi
    Dù không nên hình thành tiếng.
    Nhưng theo em biết bao nơi.

    Lắng tai nghe vọng tiếng lòng.
    Trong lời gió lộng tầng không.
    Mùa thu xôn xao nghìn lá.
    Mang tiếng lòng vào mênh mông.

    Lắng tay nghe một tiếng tình.
    Cùng là tiếng nhịp tim chênh.
    Có được bao nhiêu tai nhỏ.
    Nghe ra và hiểu lòng mình?
    ( 15/11/09 - HNhu )
    Last edited by huongnhu; 15-11-2009 at 08:56 AM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.



    NỞ NỐT.



    GIÓ LẬP ĐÔNG.
    Chú sâu nhỏ ngủ vùi trong kén nhỏ.
    Con Sâm Cầm trước ngõ hót ríu ran.
    Lập Đông sang cho cái rét ngọt tràn.
    Để ai biết nơi ai còn hơi ấm.

    Có phải tại vị thần tháng thứ mười hai lẩm cẩm.
    Nên mới thu đã lững thững qua đông.
    Hay có phải tại người em gái má hồng.
    Thèm chút giá làm ngày đông đến sớm.

    Ngày thiếu nắng, ngày co ro cúm rúm.
    Mặt trời lười, nhụi kín mặt vào mây.
    Em dậy sớm, biết chơi với ai đây.
    Lùa tóc rối vào gió lập đông, bay.

    Màn sương lạnh, che mặt người, như say.
    Không gian đặc quánh chừng ngất ngây.
    Thu nhường bước, gom lá vàng vào góc khuất.
    Chào lập đông, lại hẹn tháng ngày này.
    ( 15/11/09 - HNhu )



  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    THĂM VƯỜN!
    Rượu nhìu chân lạc nhịp cà tưng
    Đến chốn Vườn xinh nghía tiếng lừng
    Trước dậu vài ba chồi mới mọc
    Sau rào dăm bảy nụ vừa sưng
    Gà non một đám kêu chiêm chiếp
    Ngỗng dại đôi bầy lội tửng tưng
    Cứ ngỡ bồng lai sơn thủy tận
    Ngờ đâu tụt cả mộng đương hừng.
    O123
    Last edited by ocean123; 15-11-2009 at 08:35 PM.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    Trích dẫn Trích dẫn của ocean123 Xem bài viết
    THĂM VƯỜN!
    Rượu nhìu chân lạc nhịp cà tưng
    Đến chốn Vườn xinh nghía tiếng lừng
    Trước dậu vài ba chồi mới mọc
    Sau rào dăm bảy nụ vừa sưng
    Gà non một đám kêu chiêm chiếp
    Ngỗng dại đôi bầy lội tửng tưng
    Cứ ngỡ bồng lai sơn thuỷ tận
    Ngờ đâu tụt cả mộng đương hừng.
    O123
    Thất lễ

    Vì cớ làm sao lại cứ tưng
    Vườn xinh hoa trái rõ thơm lừng
    Nguyệt Nga toạ nhị chờ sen nở
    Họ Chí mon men rước mỏ sưng
    Ếch nhái đòi mơ nơi cực lạc
    Hồng Hạc tưởng tỉnh hoá tưng tưng
    Thì ra sự thế là như vậy
    Chạy biến đi thôi kẻo lại...hừng!
    Last edited by hahaha; 15-11-2009 at 08:59 PM.
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    KHÙNG CA.
    Thì ra có đứa gụ lừng khừng.
    Bởi cay cái dzụ tệ nạn rừng.
    Giở giói dzô đây mà châm chọc.
    Ngó lại coi xem, bản mặt khùng.

    Chị đây ứ có sợ kẻ nào.
    Mở mắt toàn mần chuyện tào lao.
    Ngữ ấy đem trôi sông câu xấu.
    Làm tệ, bôi đen tiếng anh hào.
    ( 16/11/09 - HNhu )

    Bọn khùng nào mượn gụ dzô đây phá, chị là chị cho trôi sông đó.



  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    Một ngày giá rét đầu đông.
    Hoa sen cuối vụ ấm lòng tha nhân.

    Thơ tuyệt!

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    Đi lơ ngơ lại vào ngồi đây.
    Phát hiện ra, ngôi nhà này có lẽ đẹp nhứt nơi này.
    Chủ vắng nhà.
    Bạch Vân mạn phép quấy quá.

    Vườn xinh nhà ai quả là xinh.
    Hoa, bướm, trăng, sao, thật hữu tình.
    Mùa thu vàng thắm sao nay vắng?
    Sau trước nơi đây chỉ riêng mình.

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.



    LẠI VỀ.
    Ta lại về đứng trước biển chiều nay.
    Nhịp sóng vỗ rì rầm khắc khoải.
    Cơn triều đi hoang vẫn cứ hoài hoang dại.
    Vẫn trở về ngoan ngủ dưới hàng dương.

    Ta lại về đứng trước biển thân thương.
    Lời thổn thức ngập ngừng câu sám hối.
    Cánh hải âu một thời nông nổi.
    Xoãi mệt nhoài trước sóng biển mông lung.

    Ta lại về đứng trước biển bao dung.
    Giữa bình yên nắng hoe vàng bờ cát.
    Khơi xa cứ ngẩng đầu con sóng bạc.
    Đón ta về nhỏ bé trước mênh mang.
    ( 25/11/09 - HNhu )



    Last edited by huongnhu; 26-11-2009 at 01:48 PM.

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Vườn xinh của Hnhu.

    PHÙ SA.
    Có gì nợ với dòng sông.
    Mà sao mang nặng đỏ lòng, phù sa.
    Tràn đồng cơn lũ ngân nga.
    Từng đàn cá nhỏ xa nhà tung tăng.
    Xênh xang dòng chảy phăng phăng.
    Phù sa bồi khắp nặng oằn vàng phơi.
    Lúa về, lúa lại muôn nơi.
    Mùa về mùa lại hát lời phù sa.
    25/11/09 - HNhu )

Trang 12 / 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Niềm riêng trong HNhu.
    By huongnhu in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 398
    Bài cuối: 17-09-2012, 09:54 AM
  2. em gái xinh quá mà không biết tên gì
    By T.m in forum Những bông hoa thế giới
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 02-07-2009, 10:14 AM
  3. Cây trúc xinh – Dân ca Bắc bộ
    By Nguyên Thoại in forum C
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 25-06-2009, 05:26 PM
  4. Lẵng Hoa Xinh Xắn (st)
    By Cỏ Lạ in forum Khéo tay hay làm
    Trả lời: 18
    Bài cuối: 28-05-2009, 09:27 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •