p/s: Hôm nay nói chuyện với một người bạn về tình cảm, các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Mỗi người mỗi quan điểm, mình tuy không ủng hộ, nhưng cũng không thể trách được, nếu người ta có tình cảm, rung động thật sự, thì họ đến với nhau.Dù rằng chẳng ai xác định tương lai nào cho mối quan hệ đó. Miễn sao không ảnh hưởng tới gia đình hiện tại, và mỗi người vẫn có trách nhiệm với gia đình mình. Cái kiểu tình một đêm này còn dễ hiểu, dễ thông cảm hơn. Bỗng dưng hụt hẫng, trống rỗng thế nhỉ....
Không ủng hộ, nhưng cũng ko trách được thì cũng cố đừng nên để mình phải thấy có gì đó bị hụt hẫng em nhé.
Anh thì ủng hộ rồi
...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..
Không ủng hộ, nhưng cũng ko trách được thì cũng cố đừng nên để mình phải thấy có gì đó bị hụt hẫng em nhé.
Anh thì ủng hộ rồi
Thế anh cũng hay có tình cảm...ngoài luồng hay sao mà ủng hộ nhanh thế? Cái sự hụt hẫng của em nó cũng như cái cảm xúc bùng cháy ở một thời điểm mà bài báo miêu tả ấy, không cưỡng lại nổi anh ơi.hic hic hic....