Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Trương Chi - Mị Nương

Threaded View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Trương Chi - Mị Nương

    TRƯƠNG CHI - MỊ NƯƠNG
    Thuở xưa ,có một giai nhân
    Mị Nương nhan sắc,tuyệt trần thế gian
    Thân nàng dòng dõi con quan
    Cha làm thừa tướng cưng nàng như châu .

    Mị Nương hiu quạnh đã lâu
    Sống trong nhung lụa,nhưng sầu vương mang
    Cuộc đời tuy rất giàu sang
    Nhưng buồn da diết đời nàng cấm cung.

    Nhà quan xa cách một vùng
    Cạnh dòng sông vắng ,nghìn trùng buồn thay
    Bấy giờ trên khúc sông này
    Có chàng Trương ấy ngày ngày lưới giăng.

    Trương Chi chài lưới siêng năng
    Thảnh thơi ca hát ,chẳng rằng âu lo
    Mơ ngày cuộc sống ấm no
    Giọng chàng tha thiết dày vò tim Nương.

    Bao ngày tiếng hát vấn vương
    Lòng nàng đắm đuối về phương xa vời
    Ngày kia Trương bỗng di dời
    Chuyển sang thả lưới ở nơi sông nào .

    Vắng đi tiếng hát xôn xao
    Tim nàng sầu thảm nôn nao phập phồng
    Để nàng chờ đợi ngóng trông
    Bệnh tương tư nặng ,cành hồng rụng rơi.

    Cha nàng lập tức gọi mời
    Lương y đến khám phán lời bó tay
    Bao nhiêu loại thuốc thật hay
    Không làm thuyên giảm ,chuyển lay bệnh tình.

    Quan thừa hỏi chuyện sự tình
    Nô tì bẩm báo mối tình nàng trao
    Trương Chi được lệnh gọi vào
    Cho Nương gặp gỡ ,để chào hỏi nhau.

    Được quan mời gọi đến mau
    Chàng Trương đội nón trước sau không rời
    Mị Nương nài nỉ hết lời
    Chàng bèn ngả nón,thôi rồi giấc mơ .

    Nàng đành im lặng khù khờ
    Vì Trương xấu xí ,ngu ngơ ai bằng
    Lòng nàng giờ lạnh tựa băng
    Không còn yêu nữa,tình rằng tan thôi.

    Riêng Trương từ đấy nổi trôi
    Si tình đắm đuối để rồi ốm đau
    Bao nhiêu thang thuốc nhiệm màu
    Cũng đành thua cuộc nỗi sầu của anh.

    Thời gian thấm thoắt qua nhanh
    Giờ đây Trương đã hóa thành hồn si
    Khi chàng Trương ấy chết đi
    Tim thành khối ngọc chỉ vì quá yêu.

    Trời xui chi một buổi chiều
    Có người tặng ngọc yêu kiều cho quan
    Quan sai đẽo ngọc vội vàng
    Thành ra cái chén cho nàng Mị Nương.

    Lạ thay chiếc chén yêu thương
    Mỗi khi rót nước bóng Trương hiện dần
    Lênh đênh thuyền ấy xa gần
    Vẳng xa tiếng hát bâng khuâng lòng người.

    Một giọt nước mắt chơi vơi
    Chạnh lòng kỉ niệm,chợt khơi năm nào
    Lệ nàng rơi xuống nghẹn ngào
    Làm cho chén ngọc tan vào nước kia.

    ........................................NSCĐ.11.8 .09
    Last edited by ngoisaocodon; 18-10-2009 at 01:58 AM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •