Bài 1 đến 10/65

Chủ đề: Quán cóc Bán gì nhỉ

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Em ơi sao lại bỏ về
    Giữa đường đứt gánh, ê chề buồn than.
    Gặp em quá đỗi muộn màn
    Tình duyên chia bén, canh tàn chia tay
    Em ơi mới có 1 ngày
    Em sao bỏ dở, Sen này tính sao
    Anh nói thế,em nghẹn ngào
    Từ nay mình sẽ ra vào có nhau
    Chờ ngày sánh lễ trầu cau
    Tơ duyên ý hợp trước sau một lòng....nhé anh.
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết
    Anh nói thế,em nghẹn ngào
    Từ nay mình sẽ ra vào có nhau
    Chờ ngày sánh lễ trầu cau
    Tơ duyên ý hợp trước sau một lòng....nhé anh.
    Nghe em, anh thấy vui sao
    Suối lòng thông suốt, đá nào cản đâu
    Giờ anh vơi chút u sầu
    Sau mưa trời sáng, qua cầu đón em...



    p/s: mấy hôm nữa anh bận, Gà con giúp anh bán, trông quán Cóc, quán bia và trông cho anh túp lều tranh ( trong box thơ tình nhá)
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Nghe em, anh thấy vui sao
    Suối lòng thông suốt, đá nào cản đâu
    Giờ anh vơi chút u sầu
    Sau mưa trời sáng, qua cầu đón em...



    p/s: mấy hôm nữa anh bận, Gà con giúp anh bán, trông quán Cóc, quán bia và trông cho anh túp lều tranh ( trong box thơ tình nhá)
    Anh đi mấy bữa thì về?
    Thơ tình,quán xá bộn bề ai chăm
    Đôi lời nhằn gửi qua thăm
    Giữ gìn sức khoẻ đêm nằm.... nhớ em..
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết
    Anh đi mấy bữa thì về?
    Thơ tình,quán xá bộn bề ai chăm
    Đôi lời nhằn gửi qua thăm
    Giữ gìn sức khoẻ đêm nằm.... nhớ em..
    Nhớ em chẳng dám tỏ bày
    Mong em mong lắm, đêm ngày đều mong
    KHi nào việc giải quyết xong
    Tức thì quay lại thỏa lòng nhớ em
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •