Bài 1 đến 10/65

Chủ đề: Quán cóc Bán gì nhỉ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết
    Gởi Anh Chủ Quán

    Chào anh chủ quán tên Sen
    Hôm nay quán mở mon men lại gần
    Mong anh thu xếp một chân
    Nhân viên dọn dẹp anh cần phụ không

    Công em chỉ lấy mấy đồng
    Lương tâm là chính em không cần nhiều
    Chỉ mong ao ước một điều
    Cùng anh buôn bán sớm chiều có đôi.

    Phải chi em sớm mở lời
    Anh ko vất vả đi mời người ta
    Em - anh sau trước một nhà
    Của chàng công thiếp thế là hợp chưa

    Anh về sửa lại quán xưa
    Mua thêm bàn ghế, cửa vừa mới sơn
    Sắm rồi, ví túi sạch trơn
    Em cho anh nợ qua cơn đói nghèo

    Chúng mình vượt suối băng đèo
    Keo sơn gắn bó hết nghèo là sang
    Khi đó anh sẽ tặng nàng
    Kim cương châu báu, hòm vàng được không

    Người ta mong ngóng gió đông
    Anh thì mong muốn làm chồng của em


    p/s: nếu GC đồng ý thì từ hôm nay, em cứ tới quán phụ anh bán hàng nhá. Thanks em nhiều
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Gà Con mà chịu... với Sen
    Thuyền hoa kiệu lễ giăng đèn kết hoa
    Tiệc trên tiệc dưới bày ra
    Bà con hai họ hát ca chúc mừng

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Gà Con mà chịu... với Sen
    Thuyền hoa kiệu lễ giăng đèn kết hoa
    Tiệc trên tiệc dưới bày ra
    Bà con hai họ hát ca chúc mừng
    Thoảng nghe mắt lệ dưng dưng
    Được chân phụ quán xin Đừng ai ơi?
    Hôm nay Sen đã nhận lời
    Cùng anh buôn bán suốt đời có nhau..

    hự hự..
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết
    Thoảng nghe mắt lệ dưng dưng
    Được chân phụ quán xin Đừng ai ơi?
    Hôm nay Sen đã nhận lời
    Cùng anh buôn bán suốt đời có nhau..

    hự hự..
    Mong rằng lấy đc hiền thê
    Làm ăn buôn bán đường về có nhau
    Yêu em cho đến mãi sau
    Lời này xin nhớ, trầu cau nguyện thề
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết

    Phải chi em sớm mở lời
    Anh ko vất vả đi mời người ta
    Em - anh sau trước một nhà
    Của chàng công thiếp thế là hợp chưa

    Anh về sửa lại quán xưa
    Mua thêm bàn ghế, cửa vừa mới sơn
    Sắm rồi, ví túi sạch trơn
    Em cho anh nợ qua cơn đói nghèo

    Chúng mình vượt suối băng đèo
    Keo sơn gắn bó hết nghèo là sang
    Khi đó anh sẽ tặng nàng
    Kim cương châu báu, hòm vàng được không

    Người ta mong ngóng gió đông
    Anh thì mong muốn làm chồng của em


    p/s: nếu GC đồng ý thì từ hôm nay, em cứ tới quán phụ anh bán hàng nhá. Thanks em nhiều

    Người đâu chưa gặp đã quen
    Thương em anh nói mẹ đem cau trầu
    Chờ ngày tháng đẹp rước dâu
    Cùng anh trọn kiếp bạc đầu bên nhau?
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết

    Người đâu chưa gặp đã quen
    Thương em anh nói mẹ đem cau trầu
    Chờ ngày tháng đẹp rước dâu
    Cùng anh trọn kiếp bạc đầu bên nhau?

    Bên nhau gắm bó mãi thôi
    Đến khi cái chết, lứa đôi chia lìa
    Buồn vui sớm tối sẻ chia
    Yêu em suốt kiếp, ô kìa đc ko
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết

    Bên nhau gắm bó mãi thôi
    Đến khi cái chết, lứa đôi chia lìa
    Buồn vui sớm tối sẻ chia
    Yêu em suốt kiếp, ô kìa đc ko

    Hôm nay ra ngóng vào trông
    Chờ ai qua rước kiệu hồng sơn son
    Bao năm tháng đợi mỏi mòn
    Anh đây đã tỏ Gà con nhận lời...
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết



    Hôm nay ra ngóng vào trông
    Chờ ai qua rước kiệu hồng sơn son
    Bao năm tháng đợi mỏi mòn
    Anh đây đã tỏ Gà con nhận lời...
    Nhận lời thưa với mẹ cha
    Rằng con xin hứa yêu Gà mãi thôi
    Xing cùng số kiếp nổi trôi
    Sẽ chia gánh vác, như Xôi với Gà

    Tối nay em hãy qua nhà
    Tới chào thầy mẹ, em à đc không
    Mẹ anh ra ngóng vào trông
    Mong rằng sớm đc tay bồng cháu nôi ( cháu nội )
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Nhận lời thưa với mẹ cha
    Rằng con xin hứa yêu Gà mãi thôi
    Xing cùng số kiếp nổi trôi
    Sẽ chia gánh vác, như Xôi với Gà

    Tối nay em hãy qua nhà
    Tới chào thầy mẹ, em à đc không
    Mẹ anh ra ngóng vào trông
    Mong rằng sớm đc tay bồng cháu nôi ( cháu nội )

    Anh ơi em đã nói rồi
    Hôm nay sao thấy bồi hồi nhớ nhung
    Ước ao sớm tối có cùng
    Chung Cha,chung Mẹ...gối mùng cùng chung...
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán cóc Bán gì nhỉ

    Trích dẫn Trích dẫn của Gà Con Xem bài viết

    Anh ơi em đã nói rồi
    Hôm nay sao thấy bồi hồi nhớ nhung
    Ước ao sớm tối có cùng
    Chung Cha,chung Mẹ...gối mùng cùng chung...
    Em à, chớ chạy lung tung
    Kẻo người ta bắt, anh cùng ai đây?
    Chúng mình chung sức dựng xây
    Cả nhà đoàn tụ xum vầy có nhau
    Ta - Nàng trọn nghĩa trầu cau
    Tình Chàng - Ý thiếp mai sau vững bền
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •