*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Đừng Thuỷ Chung..!!!
Anh còn hờ hững lắm
Đừng thuỷ chung mà chi
Một cuộc tình say đắm
Với trọn khối tình si
Sao hông hoài nỗi nhớ
Để giọt sầu rụng rơi
Chở buồn từng hơi thở
Lệ thành dòng chơi vơi
Tình anh chỉ là thế
Ơ thờ gió lãng du
Tội tình em mặc kệ
Anh chẳng bận lòng đâu
Anh ! tình còn xa lắm
Đừng thuỷ chung cho người
Thôi rong chơi ngày tháng
Để đời vui nụ cười...
thachanhtim.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Xin Đời ...!!!
Một cụ già khoảng chừng tám mươi tuổi
Vào cửa hàng tay ngửa nón xin con
Hãy giúp già dăm đồng bạc lẻ
Mở tủ rút năm nghỉn ...lòng chạnh buồn
Và chợt thấy tim mình se thắt lại
Dẫu biết rằng chuyện đầy dãy thế gian
Đều do nhân quả - nghiệp duyên ra cả
Vẫn nao lòng ..chứng kiến cảnh gian nan
Nhìn ra đường ...cái nắng như thiêu chảy
Tuổi già sắp tàn ...cũng phải rũi dông
Kiếm chút cơm ..qua ngày đoạn tháng
Hỡi cuộc đời ...xin bớt cảnh đoạn trường
Để cụ già có con đường định hướng
Còn chút xế chiều ...nhận tấm tình thương
TRưa ngày 19/06/2009
(Một cụ già vào xin con)
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Tiếng ai ru...
Anh đến mang cho em những gì?
Chiếc lá tương tư vẽ tình si
Tình yêu mộng mị...thêm sầu ảo
Khắc nốt nhạc buồn...lên mắt mi
Anh đến mang em nhớ ngẩn ngơ
Lá rụng tình rơi...rơi giấc mơ
Trăn trở góc đời...nỗi khờ dại
Gượng dấu niềm đau...ở mắt môi
Anh đến..tặng em mộng ưu tư
Khắc lá tương tư...lá trở mùa
Xót xa trăn trở..niềm đau lạ
Ngỡ bờ vai nồng...tiếng ai ru...
26.06.09
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
NHƯỜNG..!!!
Đời dài ngắn, đều cũng ra ma cả
Người trước tôi sau...cũng thể mà đi
Có ai chẳng thác...trách chi nghiệt ngã
Thế sao bận lòng hờn oán sân si
Gây giông bão, thác cũng vài ba thước đất
Tám miếng thưa... thành dáng cổ quan tài
Hư danh đang giữ sẽ còn hay mất
Ấy thế mà...so tính rồi phân vân
Thắng - thua được mất mòn nhân nghĩa
Gây cảnh oan khiên...phải đọa đầy
Duyên với nghiệp đã vay thì phải trả
Thoát được không? cuộc sống mai này
Ừh thôi ! xin làm người nhường chỗ
Hơn hay thua...người chọn nhé đi người
Chẳng so đo toan tính...đời mộng ảo
Chuỗi đời còn... mang kết nối nụ cười
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống