Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1830

Chủ đề: Nếu....thì

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    Thì em có phải chị chàng hay không?
    Nếu anh gọi bố (em) bằng ông...
    Thì thôi anh quyết ở không cả đời
    Nếu anh chẳng dám ngỏ lời
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thì thôi anh quyết ở không cả đời
    Nếu anh chẳng dám ngỏ lời
    Nếu em còn họa lung tung
    Thì anh đấy quyết treo em lên trần

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Nếu em còn họa lung tung
    Thì anh đấy quyết treo em lên trần
    Trời, ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hả Sếp, anh làm thế này ai họa nổi, bó tay roài
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Cầu Vồng Khuyết Xem bài viết
    Nếu em còn họa lung tung
    Thì anh đấy quyết treo em lên trần
    Nếu em phải chổng ngược chân....

    p/s: Họa tiếp từ đây nhỉ

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thì thôi anh quyết ở không cả đời
    Nếu anh chẳng dám ngỏ lời
    Thì em lấy búa cậy lời anh ra
    Nếu anh hay nói ba hoa

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ Xem bài viết
    Thì em lấy búa cậy lời anh ra
    Nếu anh hay nói ba hoa
    Thì em trưng dụng làm loa cho đài
    Nếu như em thích lai rai
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thì em trưng dụng làm loa cho đài
    Nếu như em thích lai rai
    Thì rượu mỗi đứa một chai lè nhè
    Nếu lưỡi anh dài thè lè

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thì em trưng dụng làm loa cho đài
    Nếu như em thích lai rai
    THì anh sẽ phải ngó hoài đó nha
    Nếu như tình lỡ cách xa
    Last edited by traitimmuadong; 20-05-2009 at 05:07 PM.
    Dừng lại?

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    THì anh sẽ phải ngó hoài đó nha
    Nếu như nếu lỡ cách xa
    Thì đâu đâu cũng là nhà của em
    Nếu như khóc ướt môi mềm

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Thì đâu đâu cũng là nhà của em
    Nếu như khóc ướt môi mềm
    Thì anh xoa dịu trong đêm em à
    Nếu em lại muốn mát xa

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •