Bài 1 đến 10/1830

Chủ đề: Nếu....thì

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thì có kẻ đợi u sầu cả đêm
    Nếu em có tính bèm nhèm
    Thì cá chớ có quỵt tiền đó nha
    Nếu em được như người ta
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Thì cá chớ có quỵt tiền đó nha
    Nếu em được như người ta
    Thì anh đâu phải la cà tìm vui
    Nếu em da dẻ đen thui
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thì anh đâu phải la cà tìm vui
    Nếu em da dẻ đen thui
    Thì cá ngậm ngùi tắt điện mà bơi
    Còn như em mặt rạng ngời
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Thì cá ngậm ngùi tắt điện mà bơi
    Còn như em mặt rạng ngời
    Thì anh thưa mẹ để mời em qua
    Nếu em tàn tạ cành hoa
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thì anh thưa mẹ để mời em qua
    Nếu em tàn tạ cành hoa
    Thì Anh xin sẽ chỉ xoa...không mần
    Nếu em còn cứ lần chần
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của valytien_$ Xem bài viết
    Thì Anh xin sẽ chỉ xoa...không mần
    Nếu em còn cứ lần chần
    Thì anh đây sẽ mặc qu.. về ngay
    Nếu em lo 8 suốt ngày
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thì anh đây sẽ mặc qu.. về ngay
    Nếu em lo 8 suốt ngày
    Thì thời gian để dùng CHÀY lúc nao
    Nếu em cứ muốn vào nam
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •