Trang 78 / 183 Đầu tiênĐầu tiên ... 2868767778798088128178 ... LastLast
Bài 771 đến 780/1828

Chủ đề: Nếu....thì

  1. #771
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của T.m Xem bài viết
    thì em chắc sẽ nhậu chay dài dài
    nếu như em muốn anh hoài....


    hihi, thấy vui quá em cũng tập làm thơ mong anh chị đừng cười, có gì chỉ thêm cho em nha, thanks anh chị
    Thì anh chẳng để lạc loài em đâu
    Nếu tình anh có bạc mầu
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  2. #772
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T.m's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    vn
    Bài viết
    352
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Thì anh chẳng để lạc loài em đâu
    Nếu tình anh có bạc mầu
    thì em sơn lại cho anh mấy hồi
    nếu anh cảm thấy chán đời...

  3. #773
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của T.m Xem bài viết
    thì em sơn lại cho anh mấy hồi
    nếu anh cảm thấy chán đời...
    Thì khuyên anh hãy nên đi bơi liền
    Nếu ví anh hết sạch tiền
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #774
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thì khuyên anh hãy nên đi bơi liền
    Nếu ví anh hết sạch tiền

    Thì em cho mượn... ngại phiền chi anh
    Nếu tóc anh chẳng còn xanh
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  5. #775
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Thì em cho mượn... ngại phiền chi anh
    Nếu tóc anh chẳng còn xanh
    thì em đem nhuộm chứ anh lo giề!
    nếu anh cứ mãi lề mề?

  6. #776
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    thì em đem nhuộm chứ anh lo giề!
    nếu anh cứ mãi lề mề?
    Thì em mang rượu dái dê tặng người
    Nếu anh nhận rượu mà cười

  7. #777
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Thì em mang rượu dái dê tặng người
    Nếu anh nhận rượu mà cười
    Thì nào ai biết lòng tươi hay sầu?
    Nếu cô thua cược ai rầu ?
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #778
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Thì em mang rượu dái dê tặng người
    Nếu anh nhận rượu mà cười
    Thì em chết chắc nát người còn đâu
    Nếu anh vì thế mà sầu
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #779
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thì em chết chắc nát người còn đâu
    Nếu anh vì thế mà sầu
    Thì em buộc đá nhảy cầu anh ơi
    Nếu lòng còn thấy chơi vơi
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  10. #780
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Nếu....thì

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Thì em buộc đá nhảy cầu anh ơi
    Nếu lòng còn thấy chơi vơi
    Thì anh xin gửi một lời bái bai
    Nếu em chưa có quan tài

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •