- Nếu ra đường, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa chu mồm lên chửi bới, chúng ta nghĩ gì? Liệu cô ấy có còn đẹp?
- Nếu xem 1 clip phim xxx, đã bao giờ chúng ta có 1 đánh giá về diễn viên nữ trong clip?



Vấn đề không phải là HTL là người của công chúng nên mới bị soi mói. Dù HTL không phải là người nổi tiếng thì nếu nhìn thấy 1 cô gái yêu kiều ở nơi công cộng chửi bới và văng ra tất cả những gì mà cô ta có trên người, thì cũng thấy khó chấp nhận. Cứ lên tiếng phê phán thế hệ 9x bây giờ sao chửi bậy nhiều quá còn khi cô gái xinh đẹp HTL chửi thì lại cho rằng đó là bình thường à. Một phụ nữ liệu có nên như thế, nhất là đối với một người nổi tiếng.

Đúng như anh TCABC nói, làm người của công chúng thì phải suy xét về những hành động của mình. Không thể đổ tại vì thiếu suy nghĩ, vì còn non dại, và vì bất cứ điều gì. Xin thưa rằng ai cũng từng ở cái tuổi của HTL và không chỉ có một mình cô ấy là người nổi tiếng.

Chưa kể đến, sau khi scandal xảy ra, truyền hình lại có thêm một vở kịch mà phía sau nước mắt là sự cười nhạo vì diễn xuất tồi của HTL (khi mà phải diễn lại đến vài lần mới rơi được nước mắt hối hận...???? )

Đồng ý chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua, nhưng một vết sẹo dù đã liền da những vẫn để lại dấu vết không thể xóa bỏ. Bởi thế các cụ mới nói: "Sai 1 ly thì đi 1 dặm".

p/s: Quá khứ là nền tảng của tương lai...