Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 LastLast
Bài 21 đến 30/41

Chủ đề: Bùa yêu

  1. #21
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết
    Lên trời bùa thả làm chi
    Để anh hẫng hụt mỗi khi đi tìm
    Lỡ duyên ba nổi bảy chìm
    Giờ xin em nửa trái tim ...có từ (chối không)?
    Bùa yêu em thả đầu đình
    Có duyên sẽ thấy vướng tình mà thôi
    Em giăng mấy sợi tơ trời
    Anh xin chỉ sợ chẳng rời được nhau

  2. #22
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Qua rồi thế kỷ hai mươi
    Mà sao vương vấn bóng người ngày xưa
    Sân đình đứng bóng nắng trưa
    Bùa yêu vương vấn gió đưa Em về...
    Quân tử núp bóng sân đình
    Thấy chiếc bùa tình chẳng nỡ bước đi
    Miệng thì khấn niệm a di
    Tim kêu khe khẽ cớ gì làm quen ....hihihi

  3. #23
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Chị gái em xấu như ma
    Bùa yêu chị rắc chẳng ma nào thèm
    Tình này như hạt mưa đêm
    Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu
    Khỉ ơi đừng có giả vờ
    Bắt anh gọi chị để mờ trốn nha
    Tươi xinh, duyên dáng, mặn mà
    Bùa yêu có giấu cũng đà mất thôi

  4. #24
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết
    Anh về thưa với họ hàng
    Thưa thầy thưa mẹ thuyền sang cau trầu
    Rồi cho sang sửa căn lầu
    Chăn Loan, gối Phụng ..mong hầu tim em.
    Bùa vừa giăng bẫy ấm êm
    Anh đã say mềm khổ lắm anh ơi
    Trầu cau nước chảy bèo trôi
    Em có chồng rồi anh biết làm sao???

  5. #25
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bùa yêu anh thử tìm đi
    Nếu anh tìm được...nhu mì em theo..
    Bùa yêu khỉ thả sân chùa
    Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
    Anh nào nếu muốn được yêu
    cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

    A di da ..............hihihi

  6. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Bùa yêu khỉ thả sân chùa
    Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
    Anh nào nếu muốn được yêu
    cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

    A di da ..............hihihi
    Bùa yêu ai thả đầu đình
    Cho người nhặt được rung rinh tim này
    Người thả chẳng hiểu có hay
    Cho người nhặt được tim này rung rinh

  7. #27
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Bùa yêu khỉ thả sân chùa
    Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
    Anh nào nếu muốn được yêu
    cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

    A di da ..............hihihi
    Bùa yêu khỉ thả...lung tung
    Thôi thì khỉ thả trong lòng giùm anh
    Mất công anh chạy vòng quanh
    Trúng bùa người khác...thì thành....công toi...

  8. #28
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Bùa vừa giăng bẫy ấm êm
    Anh đã say mềm khổ lắm anh ơi
    Trầu cau nước chảy bèo trôi
    Em có chồng rồi anh biết làm sao???
    Làm trai phải đáng anh hào
    Có chồng anh cũng xông vào sợ chi
    Sao người nói chuyện biệt ly
    Trăn năm biết có duyên gì không đây?

  9. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết
    Làm trai phải đáng anh hào
    Có chồng anh cũng xông vào sợ chi
    Sao người nói chuyện biệt ly
    Trăn năm biết có duyên gì không đây?
    Nghe qua cũng thấy hơi gay
    Anh hào quyết chí thế này, tính sao
    Bùa yêu ai dẫu treo cao
    Thì anh cũng quyết xông vào...đó Khỉ Con

  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Bùa yêu khỉ thả sân chùa
    Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
    Anh nào nếu muốn được yêu
    cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

    A di da ..............hihihi
    Bùa yêu em thả đầu đình
    Bây giờ nói trớ rằng mình ... chồng đeo
    Anh thì chẳng biết chuột mèo
    Chỉ ham tay ẳm lưng đèo khỉ con ... khà khà

Trang 3 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •