Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
Lưu ly huyết mạch cánh lòng phơi
Tím sắc phong vân trả nghiệt đời
Rượu nguyệt tay tiên đà mõi cổ
Thơ thần bút nối cũng mòn hơi
Tim đeo trái đắng lòng hoang lạnh
Dạ thắt sầu riêng hết nới cơi
Bọt trắng tung trời ngâu giọt giọt
Quay cuồng mộng mị ngõ nào vơi
Duyên !

Hoa xưa khép nụ cuống tàn phơi
Bướm lượn ong trêu cũng mặc đời
Cánh nhạt nương đài toan mượn sức
Thân gầy tựa gió để cầm hơi
Tâm can trót hiểu duyên đà mãn
Lý trí chưa tường mộng vẫn cơi
Sóng gió nhân gian còn khó tạnh
Lòng người mấy thưở mối sầu vơi

TTTT