Bài 1 đến 10/42

Chủ đề: Góc Thơ Thẩn LLT

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT

    Lưu ly huyết mạch cánh lòng phơi
    Tím sắc phong vân trả nghiệt đời
    Rượu nguyệt tay tiên đà mõi cổ
    Thơ thần bút nối cũng mòn hơi
    Tim đeo trái đắng lòng hoang lạnh
    Dạ thắt sầu riêng hết nới cơi
    Bọt trắng tung trời ngâu giọt giọt
    Quay cuồng mộng mị ngõ nào vơi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket luulytim_tttt's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 9 Posts

    Default Ðề: Góc Thơ Thẩn LLT

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Lưu ly huyết mạch cánh lòng phơi
    Tím sắc phong vân trả nghiệt đời
    Rượu nguyệt tay tiên đà mõi cổ
    Thơ thần bút nối cũng mòn hơi
    Tim đeo trái đắng lòng hoang lạnh
    Dạ thắt sầu riêng hết nới cơi
    Bọt trắng tung trời ngâu giọt giọt
    Quay cuồng mộng mị ngõ nào vơi
    Duyên !

    Hoa xưa khép nụ cuống tàn phơi
    Bướm lượn ong trêu cũng mặc đời
    Cánh nhạt nương đài toan mượn sức
    Thân gầy tựa gió để cầm hơi
    Tâm can trót hiểu duyên đà mãn
    Lý trí chưa tường mộng vẫn cơi
    Sóng gió nhân gian còn khó tạnh
    Lòng người mấy thưở mối sầu vơi

    TTTT

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •