Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Ta cố sống để nhấp vơi men đắng
    Men cuộc đời....hương vị quá chua cay
    Bao ngày qua thân mình như chếnh choáng
    Nhìn đất trời bằng đôi mắt cuồng quay
    Last edited by Sầu Thiên Thu; 18-12-2009 at 04:54 PM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Ta cố sống để nhấp vơi men đắng
    Men cuộc đời....hương vị quá chua cay
    Bao ngày qua thân mình như chếnh choáng
    Nhìn đất trời bằng đôi mắt cuồng quay
    Tỉnh và Say

    Ta nghiêng ngả hay đất trời nghiêng ngả
    Ta quay cuồng hay thiên hạ cuồng quay
    Ôi đường đời ai tỉnh ai say?
    Cõi trần ai, ai say ai tỉnh?

    Ta say khướt từng đường cong rạo rực
    Ta tỉnh queo với thế thái nhân tình
    Ai mê say thâu danh lợi vô mình
    Ai tỉnh rụi trước cảnh đời cơ cực!

    Bờ môi em ta say một thuở
    Đôi mắt em ta lạc nẻo đi về
    Vòng tay nào cháy bỏng đam mê
    Lời yêu nào chất men đắm đuối.

    Bỡi ta tỉnh nên nghèo tiền nghèo bạc
    Bỡi ta say nên nặng nghĩa nặng tình
    Tỉnh hay say khi độc thoại một mình?
    Say mất rồi!
    Say thật rồi!
    Ta nói quàng chuyện tỉnh say, say tỉnh!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    339
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    SAY!

    Tôi sợ nắng say
    Ngả nghiêng đồng rạ
    Trán em lã chã
    Mặn đắng môi cười

    Tôi sợ mây say
    Kéo mưa làm hội
    Bàn chân em vội
    Tránh giọt nước lòng

    Tôi sợ đêm say
    Để ngày ngắn ngủi
    Giọt sương thui thủi
    Lắng đậu mắt huyền

    Tôi sợ tôi say
    Bàn tay buồn tủi
    Đem hết tháng ngày
    Ngâm thành gió bụi

    Tôi sợ em say
    Chảy tan vũ trụ
    Cuộc đời không đủ
    Cho hạt nảy mầm...

    ...
    Em không là rượu
    Mà sao tôi say?

    19.12.2009
    Last edited by Huyzozo; 19-12-2009 at 08:16 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •