Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket Táo Xanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Tôi trót rót ra bao ly rượu chào
    Trăng sợ trăng say vọt bay cao
    Bạn lại ngẩn ngơ nhìn trong đáy cốc
    Trăng vàng đông ấm lại biết bao…

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Táo Xanh Xem bài viết
    Tôi trót rót ra bao ly rượu chào
    Trăng sợ trăng say vọt bay cao
    Bạn lại ngẩn ngơ nhìn trong đáy cốc
    Trăng vàng đông ấm lại biết bao…
    Đêm nay trăng cũng như đêm ấy
    Phạt người chuốc rượu để trăng say
    Ba ly rượu nồng chia nhau uống
    Trăng vàng nhuộm sắc bỗng hây hây
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket người xưa's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đêm nay trăng cũng như đêm ấy
    Phạt người chuốc rượu để trăng say
    Ba ly rượu nồng chia nhau uống
    Trăng vàng nhuộm sắc bỗng hây hây
    "Tự nhiên má ửng đỏ hây hây
    Chứ phải đâu nào tại em say"
    Say rượu, say tình hay say cảnh
    Say nào anh ...cũng thấy thiệt hay!

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    KHÔNG ĐỀ

    Chén men cay
    Mời trăng cùng nhấp thử
    Trăng vô tình
    Thả mộng bóng nghiêng xiêu

    (Nụ cười trăng
    Thiên đường hơn là mộng
    Quên hao gầy..
    Mặc cánh gió phiêu diêu)


    Sau cánh cửa
    Trái tim người lữ thứ
    Đập run run..
    rạo rực..
    bến bờ yêu

    (Trăng lẻ loi, cô đơn hơn tất cả
    Ta hỏi mình…
    Đã hiểu được bao nhiêu..?!)

    26.11.2009
    Last edited by thinghien; 26-11-2009 at 02:23 PM.
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •