Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Có những đêm trượt dài trong ký ức
    Bao nỗi niềm còn đó ngỡ chưa phai
    Nồng nàn thắm đượm pha ray rứt
    Ly rượu nào mà chắng đắng men cay
    Năm ba xị đế vẫn chưa say
    Uống để quên đi đêm thật dài
    Xoá hết nỗi niềm trong ký ức
    Hạt bụi nào làm mắt ta cay?
    Last edited by Lão K; 27-08-2009 at 07:49 AM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Năm ba xị đế vẫn chưa say
    Uống để quên đi đêm thật dài
    Xoá hết nỗi niềm trong ký ức
    Hạt bụi nào làm mắt ta cay?
    Đã uống ko say uống làm gì
    Thôi thì lão cứ uống say đi
    Ba xị không say, thêm xị nữa
    Đêm có dài thêm cũng xá gì...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Đã uống ko say uống làm gì
    Thôi thì lão cứ uống say đi
    Ba xị không say, thêm xị nữa
    Đêm có dài thêm cũng xá gì...
    Cố uống thật say để làm gì?
    Ráng quên mây tím đã trôi đi
    Quên đôi môi lạnh đêm từ giã
    Tiễn bước em đi biết nói gì?

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Giọt đắng miên sầu ai chuốc mãi
    Cho lòng cháy rực lửa trần ai
    Ấy trăm năm tự hỏi ngắn hay dài
    Mà nghiêng ngả chữ tình giăng nẻo nẻo!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Giọt đắng miên sầu ai chuốc mãi
    Cho lòng cháy rực lửa trần ai
    Ấy trăm năm tự hỏi ngắn hay dài
    Mà nghiêng ngả chữ tình giăng nẻo nẻo!
    Ta tự chuốc men say đi tìm mộng
    Tự khơi hồng ngọn lửa lạc đi hoang
    Và khai phóng tâm hồn đang khép lại
    Nhập thế gian, Ôm vũ trụ quyện hoà
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ta tự chuốc men say đi tìm mộng
    Tự khơi hồng ngọn lửa lạc đi hoang
    Và khai phóng tâm hồn đang khép lại
    Nhập thế gian, Ôm vũ trụ quyện hoà
    Dòm lên ngày mới hay là bài này làm vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 => tổng quản vẫn còn mộng say nhiều thế cơ à?

    Nhập thế gian, ôm vũ trụ quyện hoà !
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Dòm lên ngày mới hay là bài này làm vào ngày 9 tháng 9 năm 2009 => tổng quản vẫn còn mộng say nhiều thế cơ à?

    Nhập thế gian, ôm vũ trụ quyện hoà !
    Lâu quá mới thấy Lão về lại vườn, Ko nhả chút thơ say nào với Oa Nữ, thôi thì Oa Nữ tặng Lão bài thơ say mà ON mới làm từ mấy hôm trước.

    Rượu tiếp rượu môi mềm , nghiêng ngả
    Ngóng trăng lên mong thấy Bóng về
    Níu chị Hằng, chú Cuội chạm ly
    Cùng với Bóng đang thẹn thùng lấp ló

    Đêm lấp lánh Sao rơi trong ly rượu
    Ngấm men nồng Sao rạo rực cuồng si
    Khúc lôi vũ Sao quyện tình với bóng
    Buông thả cung trầm, bay vút cung thăng

    Bóng giấu mặt vào đêm, mặc ánh Sao lấp loá
    Thoả thuê đùa trên đồi núi miên man
    Cõi đào nguyên, trăng lung linh soi tỏ
    Suối mơ hồng, lạc bước một vì Sao.

    Oa Nữ
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •