-
Ðề: Chùm thơ say.
Thanks chị đã mang chùm thơ say về...để thỉnh thoảng mọi người còn có chỗ để say...Em mở hàng nè:
Rượu hứng bóng đêm
Khúc nhạc ru êm
Mềm môi rồi lại môi mềm
Một mình cơn gió bên thềm vu vơ
Mê mải nàng thơ
Dệt mộng thêu mơ
Mặc đời lạnh lẽo hững hờ
Con thuyền tình ái lặng lờ trôi đi
Ta chẳng còn chi
Chỉ khúc sầu bi
Bởi người giờ đã biệt ly
Tránh sao cho khỏi những khi đau lòng
Nhân quả quay vòng
Một mớ bòng bong
Cố rồi gạn đục khơi trong
Nhưng đành bất lực…ngồi đong đếm buồn…!
Last edited by Dai_Anh; 18-05-2009 at 07:50 AM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn