Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Threaded View

  1. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    -2009, 08:47 AM #37
    kehotro
    Thi Sỹ Lãng Du


    Ngày gia nhập: Jan 2009
    Bài gửi: 1,053


    --------------------------------------------------------------------------------

    Tối qua, đang post thì đứt mạng. Vào hoài không được. Bực bội nhưng cũng may là giữ lại được. Lưu vào USB giờ đem vô thả ....say cho mọi người đọc chơi.

    Ừm lạ nhỉ! Khi say là chếnh choáng
    Là rụng rơi đâu đó một kiếp người
    Là gật gù hất mặt phỉ tràng cười
    Lá nghiêng ngả đất trời choàng bôi tửu

    Đá một cái lăn quay này thơ phú
    Điệu đà ru môi ngọt những vần cay
    Này Thuỵ Du cho vàng võ tháng ngày
    Này bí tỉ nâng chén sầu ai dốc cạn

    Xêng xang chân bước
    Lạc cõi hư vô
    Ngã bụi ngã bờ
    Xin chị Hằng cho tí tửu

    Lệch nam chân bước
    Chệch bắc ngu ngơ
    Nghe dạ luống u khờ mà khoái chí

    Vài dòng ngạo ngược
    Chấp sự đời mà hất gánh lo toan
    Vất cho nhẹ kiếp đa mang
    Xâu xé lòng mà xơi mùi não nuột

    Ai bảo ta. Mi là tên khốn
    Cám ơn người đã rủa thói say sưa
    Ta hằng mong từ mấy kiếp chẳng được vừa
    Giờ được thoả cám ơn người chẳng hết

    Rồi cũng phải giáp mặt tên thần chết
    Chửi hắn đi sợ hãi hắn làm gì
    Chỉ một lần ai cũng phải ra đi
    Sống cho thoả những ước mơ thầm kín.

    Vài dòng say sỉn
    Thiên địa xá tội rồi
    Trời chỉ cười thằng khốn nó ham chơi
    Đâu có quở hồn trôi miền cực lạc.

    Khề khà hà hơi thổi cơn gió bạc
    Ta sẽ ru em vào giấc Liêu Trai
    Ta hào hùng khẳng khái một hai
    Bể nhân loại chẳng ai say mà không sỉn.

    Hahaha. Đời người mấy ai mà sống trọn
    Mà thức thời kịp hiểu cái phong ba
    Trẻ lên ba cho tới các cụ già
    Cho ta gởi chút điêu linh từ bốn cõi !



    kehotro
    13-02-2009, 10:08 AM
    Last edited by Phu sinh; 17-05-2009 at 10:52 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •