Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Muốn quên đời chốc lát
    Trốn vào men rượu chơi
    Lúc tỉnh im thin thít
    Khi say lại gặn cười

    Rượu sao hay thế nhỉ
    Đem buồn nhốt vào ly
    Làm sao dám uống cạn
    Lỡ buồn bay vào mi...


    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị ui, em thì chắc chỉ say được thơ...thôi chị nhỉ?
    Em đâu chỉ có say thơ
    Em còn nghiện cả nỗi buồn vu vơ
    Cả ngày luồn tận vào mơ
    Sầu ôm làm gối, rầu buông làm màn
    Buồn tràn ngập túi càn khôn
    Bò lan khắp ngõ từ ngoài vào trong
    Có khi chẳng phải say thơ
    Là em mượn chữ mà say với sầu!

    Hi...Hi...Lâu lâu ghẹo PL chơi! Hi..Hi..

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Em đâu chỉ có say thơ
    Em còn nghiện cả nỗi buồn vu vơ
    Cả ngày luồn tận vào mơ
    Sầu ôm làm gối, rầu buông làm màn
    Buồn tràn ngập túi càn khôn
    Bò lan khắp ngõ từ ngoài vào trong
    Có khi chẳng phải say thơ
    Là em mượn chữ mà say với sầu!

    Hi...Hi...Lâu lâu ghẹo PL chơi! Hi..Hi..
    Hihi... sao mà anh hiểu em thế...

    Nỗi buồn rao bán bấy lâu nay
    Chẳng có ai mua nên vẫn đầy
    Mượn rượu ngâm buồn... mong dốc hết
    Bình khô, buồn lại ngập nơi này...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •