-
Re: Ðề: Chùm thơ say.
Đêm nay ta lặng lẽ,
Trước sân đóa bạch quỳnh,
Rót vào chung thật khẽ,
Sợ nàng hoa giật mình.
Trăng treo trên ngọn trúc,
Hình như cũng nép mình,
Gió lặng người quên thổi,
Đứng trân nhìn tươi xinh.
Chén rượu đà tĩnh lặng,
Cánh trắng đang khẽ cười,
Chưa uống mà chếch choáng,
Say nàng hoa đấy thôi !
-
Có 8 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:
Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),gangrel090 (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (25-05-2011),Quỷ Xứ (24-05-2011),Sheiran (24-06-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn