2009, 06:31 PM #290
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437


--------------------------------------------------------------------------------

Bao nhiêu năm
Lặng lẽ đón bình mình
Ở bờ Tây xa thẳm
Dõi theo
Những vì sao trượt dài...Trượt dài
Như đời tôi

Đêm lẫn ngày
Phủ nhận âm dương
Tôi là khắc tinh của tạo hoá
Thách đố dòng thời gian

Ngày sáng lên
Tôi mê mải tìm
Đông - tây - nam - bắc
Hướng nào là cứu cánh của đời tôi?

Đêm dần trôi
Trời sáng tỏ
Chếch choáng men say
Tôi lội nước vớt sao
Chỉ thấy xào xạc bầy hải âu đói khát
Rỉa rói da thịt
Tôi
Nát nhừ.