CrazyDog
2phát/shot
Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 901
--------------------------------------------------------------------------------
Cuộc tình xưa đã lỡ
Giấu vào trong cơn mơ
Cho tim ai khắc khoải
Còn lại nỗi hững hờ
Ngậm nỗi đau chát đắng
Có ai thấu được chăng
Tìm quên bên men rượu
Trong chua xót muộn mằn
__________________
Như người điên tìm quên, trong giấc mơ triền miên
Như người say còn say, để quên ngày tháng...
Em gọi ta dã tràng
Là kẻ đếm thời gian
CrazyDog
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến CrazyDog
Tìm thêm bài gửi bởi CrazyDog
27-04-2009, 12:56 PM #286
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
Các bạn hữu tôi ơi
Đừng rơi vãi nỗi buồn
Hãy mời nhau ly rượu
Tiễn nỗi sầu rơi tuôn
Mây phủ rồi mây tan
Ánh dương sẽ chiếu ngời
Gửi nỗi buồn vào đất
Ướp thành đá hoa thơm
BY Oa Nữ