Bài 1 đến 10/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Ta có một bầu rượu,
    Long lanh những ân tình,
    Ôm ấp trông em đến,
    Đối ẩm chờ bình minh !
    Last edited by Hàm Long; 17-05-2011 at 09:59 AM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (17-05-2011),Ban Mai (17-05-2011),Boulevard (17-05-2011),kehotro (17-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (17-05-2011),thuphong (17-05-2011)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Hôm nay ta rất tỉnh,
    Nàng trăng thì say rồi,
    Ta buồn thây mặc kệ,
    Đến chi bên ta ngồi ?

    Ta chỉ muốn một mình,
    Nên bỏ hết người tình,
    Sao trăng còn đùa giỡn,
    Ôm ta mà lặng thinh ?

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (17-05-2011),huongnhu (18-05-2011),kehotro (17-05-2011),Phu sinh (18-05-2011),Sheiran (17-05-2011)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Sáng nhìn mình trong gương,
    Hỏi nàng thơ đâu mất,
    Bỏ mình ta chán chường,
    Cõi lòng sầu chất ngất.

    Trưa nhìn mình trong gương,
    Hỏi người xưa xa khuất,
    Vất tình ta giữa đường,
    Hồn tái tê vết cắt !

    Chiều nhìn mình trong gương,
    Hỏi tóc tay môi mắt,
    Những dấu xưa đã tường,
    Dạ chùng, tim se thắt.

    Tối nhìn mình trong gương,
    Thấy vắt vẻo trên tường,
    Một hình nhân tơi tả,
    Khóc cười thật thê lương !

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (19-05-2011),Ban Mai (19-05-2011),kehotro (18-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (18-05-2011),Sheiran (24-06-2011),Triplec (18-05-2011)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Không em cùng bầu bạn,
    Thiếu tri kỷ hòa cầm,
    Chỉ ta và bầu rượu,
    Hòa khúc hát lặng câm !
    Last edited by Hàm Long; 19-05-2011 at 10:17 PM.

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (19-05-2011),Ban Mai (19-05-2011),Boulevard (19-05-2011),kehotro (19-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (20-05-2011),Sheiran (24-06-2011)

  9. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Ôm men sầu chất ngất
    Vào đọc vần thơ say
    Người đâu giờ chẳng thấy
    Chỉ còn đêm nối ngày
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (19-05-2011),Ban Mai (19-05-2011),Boulevard (19-05-2011),Hàm Long (19-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (20-05-2011),TeacherABC (19-05-2011)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ôm men sầu chất ngất
    Vào đọc vần thơ say
    Người đâu giờ chẳng thấy
    Chỉ còn đêm nối ngày
    Anh ôm ông thần rượu,
    Sớm tối lúy túy say,
    Một mình em côi cút,
    Tủi hờn anh có hay ?


  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (20-05-2011),Ban Mai (19-05-2011),Boulevard (20-05-2011),kehotro (19-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (20-05-2011),Sheiran (24-06-2011),TeacherABC (19-05-2011)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Rượu sóng sánh lưng chai tình chửa cạn
    Thơ đôi vần họa xướng khẽ khàng say
    Ta cứ ngỡ sao trời sa đáy cốc
    Để cơn mê đeo mãi tận hôm này



    Last edited by kehotro; 20-05-2011 at 12:05 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (20-05-2011),Ban Mai (20-05-2011),Boulevard (20-05-2011),Hàm Long (19-05-2011),OA _ NỮ (09-08-2011),Phu sinh (20-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •