Say người người chẳng say cho
Thế nên mới có chàng khờ về không
Khóc than bạc bẽo cõi lòng
Đường về chân chéo tay vòng liêu xiêu
Say người người chẳng thèm yêu
Thế là mới có thằng liều điên điên
Đừng xem thường những thấp hèn
Đừng coi thường những THẬT-HIỀN-DẠI-NHU
Say người người chẳng tiếng: Ừ!
Thôi thì cúi nhặt lời ru - ru mình!
Ta-thương một-một chân tình
Người-không một-một lòng thành cho TA...
TŨN!
................
TA vẫn còn say say bóng hồng dạo trước
Vẫn còn yêu yêu ánh mắt nhung huyền
TA vẫn còn chờ chờ bắc cầu ô thước
Vẫn còn Tình tình xưa có nên duyên?
Xa lắm rồi còn ai nhớ ai quên
Bước truân chuyên trên đường đời rong ruồi
Vô định lắm không đầu và không cuối
Đâu của một thời đâu của một người ơi...
TA cảm ơn đã gặp được trên đời
Bè bạn muôn phương xa mà gần nhau lắm
Tiếng thở dài tận nơi xa thăm thẳm
Vang vọng nỗi niềm riêng chung ấy chiều nay.
...31-03-2009 (TŨN!)
Viết cho mình...
Gần nửa đời người ta say tình say bạn
Gần lắm rồi mà bỗng hoá xa xôi
Tóc ngả tiêu nhìn gương mà ngao ngán
Chân bước liêu xiêu say với Đất với Trời...
Ba mươi mấy Thu về say người đâu biết
Hết tuổi Xuân qua da ta cũng ngả vàng
Tửu ly nâng lặng nhìn đời đan vết
Uống hết rồi có kịp chuyến đò ngang?
Đò chở tuổi đi theo nhịp chảy trường giang
Về phía xa xôi không có bầu có bạn
Ta run run say đời đời ngao ngán
Say mất rồi Ta say Bạn-Bạn say ai?
TŨN 11-04-2009