register_hn


Ngày gia nhập: Feb 2009
Bài gửi: 2
Túy ca

--------------------------------------------------------------------------------

Ngất ngưởng

Vài ba ly rượu có ai say
Nghiêng chai nghiêng chén rót nghiêng tay
Dẫu biết rằng hư mà chẳng đổi
Dù đời trách xấu cũng không thay

Tỉnh thấy nhân gian gì cũng dở
Say rồi cũng chẳng gặp chi hay
Ngất ngưởng ngóng vòi men tí tách
Có đủ rượu nồng uống đêm nay



Nghẹn

Mây đen che phủ trăng mờ
Niềm đau che lấp vu vơ tiếng cười
Gió ngừng thổi lặng im giời
Diều không nương gió diều chơi chốn nào
Sóng hồ chẳng gợn lao xao
Mênh mông biết chọn nơi nào thuyền neo
Lênh đênh phận nổi cánh bèo
Em xa cũng bởi ta nghèo. Em xa

Em đi bỏ lại lao đao
Hồn say ngất ngưởng. Chả sao. Quen rồi
Đã quen sao vẫn nghẹn lời
Em đi bỏ lại ta ngồi...
................................... Lao đao

By R...HN