Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
Ngả nghiêng...nợ ánh trăng rằm
Nợ hoa màu nắng...nợ nàng lời ru..

Đầy ly kỷ niệm chôn vùi
Anh từng có phút bùi ngùi nào không?

Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
Ngả nghiêng dưới ánh trăng rằm
Ngả nghiêng chú Cuội đang nằm ngắm ai
Ngả nghiêng bên suối tóc dài
Say trời, say đất say ai mất rồi
Rượu hay nước mắt bây giờ
Xin đừng hỏi kẻo bất ngờ xót xa..

Anh HTNN ơi, em thua rồi, chắc anh suốt ngày say nên thơ say chan chứa thế.hihi