Trang 8 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast
Bài 71 đến 80/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #71
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Dốc chén chua cay đắng nỗi sầu
    Người xưa quay bước trốn nơi đâu
    Còn lại mình ta trong hoang lạnh
    Héo úa con tim mối tình đầu

    P/s: Em đoán ra lờ mờ "lời hứa" đó rồi
    By Chó điên
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #72
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Cầu Vồng Khuyết
    Một Phát




    Ngày gia nhập: Mar 2009
    Bài gửi: 329


    --------------------------------------------------------------------------------

    Rượu say không có người tình ảo
    Nước mắt lưng tròng nước măt tuôn
    Nơi cũ anh em ngồi uống rượu
    Vui lắm ai ơi nhớ mong nguời

    Ba nguời bốn chén dành ai đó
    Có hiểu tấm lòng nỗi nhớ mong
    Riêng tôi rượu vào càng lý trí
    Không phụ tình nguời có biết không
    __________________

    Đê mê một cõi
    Chơi vơi một đời !
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #73
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Cảnh cũ người xưa đâu còn nữa
    Đành thôi bộ tứ chỉ còn ba
    Rượu uống một mình, sao cay đắng
    Còn đâu vị ngọt thấm bờ môi

    Hãy uống đi anh, cạn chén vơi
    Nấu nung ân ái bọc đêm trường
    Lệ tuôn ta nuốt vào tim ngọc
    Dựng tượng hình nhau trong mắt nhau
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #74
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Quá khứ hình dung ra nỗi đau
    Không gian tĩnh lặng đọng thêm sầu
    Mình ta với rượu bao ly cạn
    Biết còn gặp lại những ngày sau

    By chó điên
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #75
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Kẻ ở phương này nhớ cõi kia
    Khi say rượu chuốc nốc luôn bia
    Cười vui sảng khoái quên trời đất.
    Nghĩa trọng tình thâm chẳng muốn về
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. #76
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Vồng Khuyết
    Một Phát




    Ngày gia nhập: Mar 2009
    Bài gửi: 329


    --------------------------------------------------------------------------------

    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi kehotro
    Rượu hết mà say vẫn thấm hoài
    Tiếc nhỉ bao giờ ta gặp lại?
    Nâng ly bằng hữu chuyện lai rai.
    ......

    Cạn ly ta tiễn bạn hiền
    Năng ly ta chúc bạn về bình an
    Nay mai hôi tụ bắc nam
    Rươu mừng ta uống thâu ngày qua đêm
    __________________
    By CVK
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #77
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    mời say

    Đêm tàn canh, rượu cạn, bình trơ khốc
    Chợt thấy bóng nghiêng chia nửa giọt nồng
    Khẽ khàng Bóng nhả từng hụm nhỏ
    Rướn môi mềm, ngậm thấm hương say

    Đêm ngân tiếng thở dài
    Ru ta vào mộng mị
    Như bóng với hình không nổi phân chia
    Như khoảnh khắc ngày đêm xáo trộn
    Như nhật nguyệt kia hư ảo bất ngờ

    Bóng nương ta, thoi thóp hàng đêm
    Ta chia bóng cùng người dan díu
    Mượn ánh trăng ta thể hiện mình
    Mời say với ta
    Đêm nay nhé. Người ơi

    BY Oa Nữ
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #78
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    04-2009, 03:48 PM #270
    Tazang



    Ngày gia nhập: Apr 2009
    Bài gửi: 18


    --------------------------------------------------------------------------------

    Bốn chén Ba thằng chai rượu quay
    Mê man trời đất tít mù xoay
    Ngực nõn, đùi non...sao vô nghĩa
    Anh em,bằng hữu... mới là hay
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #79
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    yeu100C
    Thi Sỹ Lãng Du


    Ngày gia nhập: Jan 2009
    Bài gửi: 189


    --------------------------------------------------------------------------------

    Chị trách em chẳng ghé quán say hôm nay em bức xúc quá
    viết vội vài câu em giờ nửa vui nửa buồn, nửa tình nửa mê giống chị rồi

    Ghé quán say

    Bạn hỡi nay buồn ghé quán đây
    Lòng ta muốn quá mượn nơi này
    Đem sầu ngắc ngoải cho người trách
    Mượn đắng băn khoăn để ai lay
    Rượu rót vài bình say tá lả
    Tình cho bao giấc tựa mây bay
    Phiêu diêu mặc kệ yêu dang dở
    Tửu cạn tình lâng thế mới hay
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. #80
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Nhân tiện chủ quán say đi ngủ..TN tập họa chút

    Mời ghé quán say..

    Mấy bận mong người ghé ở đây
    Tình thân hãy trải hết trong này
    Lòng đau mặc kệ lời cô trách
    Dạ buốt buông xuôi ý chú lay
    Một bữa say sưa đời tĩnh lặng
    Hai ngày tỉnh táo phận tung bay
    Yêu thương nếu đủ còn chi nữa
    Phải thiếu thì thơ mới lại hay

    BY TN
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 8 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •