Dư âm

Đêm trải dài như nỗi nhớ về anh
Ôm gối lạnh em nghe hồn ấm nóng
Dư âm vọng của một thời xa vắng
chất chứa hàng đêm, mộng ập bung tràn

Vùng ngực đầy rạt rào hơi anh toả
Đẫm mùi hương, mùi của hoan mê
Em run rẩy ân tình anh phủ xuống
Hứng lịm thân mình, tan chảy trong anh

Môi lần môi, mật ngọt tưới hương trời
Răng mớm lưỡi, rượu nồng đun đẩy ngụm
Anh nuốt trọn, giọt tình em trao trọn
Ôi khoái lạc, em hồi sinh dương thế

Một thủa bên người
Dec/07
__________________
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"





05-02-2009, 08:58 AM #2
mocgialangthang
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 774


--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi OA _ NỮ
Dư âm

Đêm trải dài như nỗi nhớ về anh
Ôm gối lạnh em nghe hồn ấm nóng
Dư âm vọng của một thời xa vắng
chất chứa hàng đêm, mộng ập bung tràn

Vùng ngực đầy rạt rào hơi anh toả
Đẫm mùi hương, mùi của hoan mê
Em run rẩy ân tình anh phủ xuống
Hứng lịm thân mình, tan chảy trong anh

Môi lần môi, mật ngọt tưới hương trời
Răng mớm lưỡi, rượu nồng đun đẩy ngụm
Anh nuốt trọn, giọt tình em trao trọn
Ôi khoái lạc, em hồi sinh dương thế

Một thủa bên người
Dec/07

Về thơ say của nữ thì tới giờ chưa ai qua nổi tổng quản. Nghe không mà LT muốn run rẩy thân mình rồi!
__________________
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà





05-02-2009, 09:29 AM #3
mocgialangthang
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 774


--------------------------------------------------------------------------------

Đề nghị tổng quản đổi topic của mình thành phòng số 1, khàkha
__________________
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà



05-02-2009, 07:31 PM #4
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 439


--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi mocgialangthang
Đề nghị tổng quản đổi topic của mình thành phòng số 1, khàkha

Ko dám đâu Lão, tha cho Oa Nữ đi. ON xin đó.
Đôi khi tri giao còn quý hơn vợ hay tình nhân.
P/S. To oll
Đây là thơ say, chủ yếu cảm hứng khi say mà bộc phát...Nếu có ảnh hưởng đến những tâm hồn thanh cao của ai đó, xin hãy quay mặt bước đi....
__________________

05-02-2009, 10:56 PM #5
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 1,053


--------------------------------------------------------------------------------

Này ta hỡi- hất mặt lên- mà nhìn kia -trời đất
Cũng cuồng quay- cũng luý tuý -cũng ngả nghiêng
Cũng chân nam vấp vấp cái chân xiên
Cũng lảo đảo mà vồ trăng đáy nước.

Cười ha hả- ngửa cổ -tu ừng ực
Nuốt men cay- để lóng lánh- sắc cầu vồng
Để mặc đời -hư ảo- có hay không
Rồi bật chợt -khóc oà- vô cớ sự

Đêm lặng lẽ-ta ngồi im-nín thở - nhìn trang giấy
Vẫn chưa hoen- màu mực vấy- đỏ xanh
Bóng trên tường- vò võ- một bức tranh
Hình với bóng- say chưa- mà nhập nhoạng?





05-02-2009, 11:22 PM #6
Sheiran
Thi Sỹ Lãng Du





--------------------------------------------------------------------------------

Yêu

Ta đếm thời gian qua đáy ly
Men cay sóng sánh vẻ kiêu kỳ
Nhẩn nha uống cạn hồn tri kỷ
"Đa tình; dư hận", có ra chi...

"Say hết đêm này - đêm nữa thôi"
Bao năm nói mãi thế này rồi
Tỉnh - say, say - tỉnh, đêm tàn vội
Hết ngày, đêm lại nối đêm thôi...

Ta ghét lời yêu nơi khoé môi
Chẳng may trót lỡ nói yêu rồi
Nỡ đâu ta phụ tình tri kỷ
Nên đời vui tạm thú giao bôi...
__________________
Ta vờ mang chữ yêu đi bán
Để xem rao được bấy nhiêu đồng?
Trả người khó nhọc công năm tháng
Đem tình ta cược, đếm, đo, đong...



Sheiran
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến Sheiran
Tìm thêm bài gửi bởi Sheiran

05-02-2009, 11:54 PM #7
diem xua


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 5


--------------------------------------------------------------------------------

Rượu sầu nóng bổng từng giọt cay
Một mình nâng chén khó mong say
Tri kỷ ngày xưa còn đâu nữa
Bám dựa men cay , sống qua ngày !



diem xua
06-02-2009, 12:03 AM #8
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 1,053


--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi diem xua
Rượu sầu nóng bổng từng giọt cay
Một mình nâng chén khó mong say
Tri kỷ ngày xưa còn đâu nữa
Bám dựa men cay , sống qua ngày !

Buồn vui cũng dốc chén men cay
Độc ẩm càn khôn hỏi tỉnh say?
Nhật nguyệt đôi vầng xưa vẫn đấy
Tiêu dao tiêu sái lẫn tiêu ngày.



kehotro


06-02-2009, 01:03 AM #9
MocXinh_MumMim
Dân Dã Ăn Chơi


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 93


--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi kehotro
Buồn vui cũng dốc chén men cay
Độc ẩm càn khôn hỏi tỉnh say?
Nhật nguyệt đôi vầng xưa vẫn đấy
Tiêu dao tiêu sái lẫn tiêu ngày.


Xuân hạ thu đông ta cứ say
Lạc bước phiêu bồng trong men cay
Lối cũ vẫn còn in dấu ấy
Đơn độc mình ta suốt tháng ngày

--------------------------------------------------------------------------------

06-02-2009, 05:36 AM #10
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 439


--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi kehotro
Này ta hỡi- hất mặt lên- mà nhìn kia -trời đất
Cũng cuồng quay- cũng luý tuý -cũng ngả nghiêng
Cũng chân nam vấp vấp cái chân xiên
Cũng lảo đảo mà vồ trăng đáy nước.

Cười ha hả- ngửa cổ -tu ừng ựcTa hoa
Nuốt men cay- để lóng lánh- sắc cầu vồng
Để mặc đời -hư ảo- có hay không
Rồi bật chợt -khóc oà- vô cớ sự

Đêm lặng lẽ-ta ngồi im-nín thở - nhìn trang giấy
Vẫn chưa hoen- màu mực vấy- đỏ xanh
Bóng trên tường- vò võ- một bức tranh
Hình với bóng- say chưa- mà nhập nhoạng?

Này đêm hỡi – ta muốn gom – bóng tối – vào tay
Vùi mặt trắng – hít hà – hơi rượu toả
Ta hoá thân – Làm kì nữ - múa trăng
Chia đôi bóng – Múa may cùng nhân thế

Lúng luyến bóng nghiêng – Lơi lả thân gày
Ta nhập thế - cõi riêng - mình ta hiểu
Mặc thế nhân - thế sự - xoay vần
Hoan lạc - đắm say – ta hoan reo – ôi hạnh phúc

*** Thanks KHT về bài thơ đẫm hơi men, để Oa Nữ có hứng làm thơ...
Mở chai Tequilla, cùng đĩa chanh, muối. Ngắm tuyết rơi phủ đẫm hồ, nghe nhạc PQ, Sao thấy thấm thía j đâu không...Cheer cùng VT.
__________________