Trang 29 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930 LastLast
Bài 281 đến 290/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #281
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Rượu tưới tràn ly...nghiêng ngả đẫm bàn
    Nắng đổ ngang trời..nóng rực
    Mớ rau thơm héo rũ
    Ly trà đá tan vèo
    Mềm môi
    Cháy họng
    Uống
    ...........
    Mãi chẳng say
    Có mà uống cả ngày
    Mồ hôi ướt đầm áo full Cá Sấu
    Nức mùi men Rượu trắng nồng nàn
    Chợt thoảng qua mát rượi ...Gió Môi Em
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    OA _ NỮ (14-09-2010),yeu100C (13-05-2011)

  3. #282
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Kìa rượu rót tràn ly trăng giễu cợt
    Vỡ lăn tăn gợn sóng nước Trúc Hồ
    Kìa nghiêng ngả bóng người xiêu tháp đổ
    Ngọn bút nào chấm mực vẩy thành thơ
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    OA _ NỮ (14-09-2010),yeu100C (13-05-2011)

  5. #283
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    .

    Nào nâng ly kệ cho trăng giễu cợt
    Cho đêm say nghiêng ngả sóng Tây Hồ
    Để một lần bóng mình in tháp cổ
    Và men nồng cũng chợt hóa thành thơ…

    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 20-06-2010 at 06:09 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    OA _ NỮ (14-09-2010)

  7. #284
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    85
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    Nào nâng ly kệ cho trăng giễu cợt
    Cho đêm say nghiêng ngả sóng Tây Hồ
    Để một lần bóng mình in tháp cổ
    Và men nồng cũng chợt hóa thành thơ…

    Thu Phong






    Nào nâng ly mặc gió vờn cánh liễu
    Cứ ngả nghiêng men rượu thấm ân tình.
    Trăng mười sáu cũng lả lướt môi xinh
    Ghé Tây Hồ gửi nụ hôn trầm mặc!

    Một đêm say với men tình ai rắc
    Cứ thả hồn với cung bậc yêu thương.
    Men rượu nồng, môi ấm giữa đêm trường
    Cũng bất chợt hóa vần thơ lãng mạn....






    GHé thăm Topic Say cua sis Oa Nữ, Xấu em cũng vu vơ chut chút góp vui Chúc Sis và cả nhà luôn say cùng với những vần thơ ạh.
    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

  8. Thành viên cám ơn bài của Xấu Kệ Tui:

    OA _ NỮ (14-09-2010)

  9. #285
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    85
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Rượu tưới tràn ly...nghiêng ngả đẫm bàn
    Nắng đổ ngang trời..nóng rực
    Mớ rau thơm héo rũ
    Ly trà đá tan vèo
    Mềm môi
    Cháy họng
    Uống
    ...........
    Mãi chẳng say
    Có mà uống cả ngày
    Mồ hôi ướt đầm áo full Cá Sấu
    Nức mùi men Rượu trắng nồng nàn
    Chợt thoảng qua mát rượi ...Gió Môi Em




    Beer rót tràn ly, môi chưa nhấp
    Quán cóc ven đường
    Nóng hầm hập
    Tựa lò than...
    Nào Tôm, Cua, Cá, Mực sắp đầy bàn...
    Nóng thêm nóng chiều tan tầm phố thị.

    Chiếc khăn lạnh
    Với tay lau mồ hôi...
    Vẫn chưa vừa ý
    Ừh phải rồi
    Ta với người tri kỷ
    Cạn chén thôi , bỏ mặc hết sự đời
    Cái vị đắng, ngọt tê lưỡi ở đầu môi
    Thấm vào tim, phổi
    Mát rượi lòng
    Như chuộc lỗi với thời tiết nồng oi….





    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

  10. Thành viên cám ơn bài của Xấu Kệ Tui:

    OA _ NỮ (14-09-2010)

  11. #286
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Sầu vương chén nhạt rượu không hơi
    Nắng xế sương buông gió xoáy bời
    Nát đá quanh khe niềm khổ lụy
    Tàn tro cửa nguyệt nỗi trùng khơi
    Hờn mây đất bảo đừng nhiều lẻ
    Trách gió trời kêu chớ lắm lời
    Lối xưa bạc cổng giăng tơ nhện
    Nền cũ hoang vườn rách tả tơi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  12. Có 4 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (18-05-2011),kehotro (02-05-2011),OA _ NỮ (28-07-2010),Sheiran (17-05-2011)

  13. #287
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Chùm thơ say.

    Từng giọt rượu nồng miên man
    Rơi theo một dãi trăng vàng chông chênh
    Vô tình nương bến lênh đênh
    Để câu thương nhớ gập ghềnh nổi trôi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Hàm Long (18-05-2011),kehotro (02-05-2011),Sheiran (17-05-2011)

  15. #288
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Say trăng

    Soi bóng trăng - chỉ thấy nhạt nhoà
    Bóng dáng người - thiếu phụ say trăng
    Vầy nước- vờn mây-nàng phủ sóng
    Mê mải - đắm chìm - vào chỗ hư không

    Trăng khuất bóng sau đám mây ẩn hiển
    Nàng thẫn thờ chợt tình cơn say
    Ko muốn tin vầng trăng lẩn trốn
    Nàng giấu mình vào những men cay

    Tình tự dưới ánh trăng mờ ảo
    Nàng hoá thân nhập thế cõi hằng
    Trong cõi u minh nàng dứt bỏ
    Thân phận u hoài kiếp sống tha hương

    Nàng chợt tỉnh - chợt mê - rồi chợt khóc
    Chợt vẫy vùng - bứt phá - mọi lễ nghi
    Bất chấp rào ngăn - nàng dâng hiến
    Trái tim không tuổi - trọn cho Người

    By Oa Nữ
    Bài thơ này của Oa TP rất thích. TP chọn vào tập thơ NR Oa nhé?
    Last edited by thuphong; 17-05-2011 at 09:50 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Sheiran (17-05-2011),yeu100C (13-05-2011)

  17. #289
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Ta có một bầu rượu,
    Long lanh những ân tình,
    Ôm ấp trông em đến,
    Đối ẩm chờ bình minh !
    Last edited by Hàm Long; 17-05-2011 at 09:59 AM.

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (17-05-2011),Ban Mai (17-05-2011),Boulevard (17-05-2011),kehotro (17-05-2011),Phu sinh (17-05-2011),Sheiran (17-05-2011),thuphong (17-05-2011)

  19. #290
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    105
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Chùm thơ say.

    Hôm nay ta rất tỉnh,
    Nàng trăng thì say rồi,
    Ta buồn thây mặc kệ,
    Đến chi bên ta ngồi ?

    Ta chỉ muốn một mình,
    Nên bỏ hết người tình,
    Sao trăng còn đùa giỡn,
    Ôm ta mà lặng thinh ?

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Đông Quân (17-05-2011),huongnhu (18-05-2011),kehotro (17-05-2011),Phu sinh (18-05-2011),Sheiran (17-05-2011)

Trang 29 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 1927282930 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •