Một chén lung linh giọt đắng say
Trời nghiêng đất ngã gió ngang mày
Giang sơn nữa gánh hồn phiêu lãng
Thánh thót pha lê tiếng vỡ dài
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Đêm vắng buồn tênh ai có hay
Một bóng tìm quên với rượu đầy
Không khách tri âm mời chén tạc
Riêng mình tự chuốc tự mình say...
Người say bên ai có biết không
Có kẻ đang trông mong mỗi ngày
Vẫn biết tình ta đã là quá khứ
Mà sao tôi vẫn mãi đợi người
"Xin thương yêu dâng thành mê say"
KHÔNG ĐỀ
Một bài thơ. Em đốt
Bóng mưa ngồi. Rưng rưng
Bàn tay em. Vấp ngã
Lật hai mặt. Dửng dưng
Một câu thề. Em lỡ
Nụ hôn buốt. Mùa Đông
Nốt đàn rơi. Dang dở
Gió lạc bầy. Hư không
Một gánh sầu. Em bán
Vui muồn muộn. Đủ mua
Còn hơn ta. Ngần ngại
Đời giấc nửa. Lạnh lùa..
Một lần yêu. Ảo mộng
Say vạn lần. Men chua..!
07.12.2009
SAY VỚI TIỀN NHÂN.
Nguyễn Du say một nàng Kiều
Còn tôi say một tình yêu bẽ bàng
Nguyễn Bính say chuyến đò ngang
Còn tôi say những thiên đàng lỡ tay
Tản Đà say mộng đỏ gay
Còn tôi tím tái mà say nỗi đời
Chu Thần say đến đầu rơi
Còn tôi say đến tơi bời óc tim
Ức Trai say Lệ Chi Viên
Còn tôi say gánh oan khiên kiếp người
Tam Nguyên say cứ cười ruồi
Còn tôi say lại khóc vùi thế nhân
Trạng Trình say ngủ Bạch vân
Còn tôi say lẽ giả chân của đời
Tú Xương say chốn ăn chơi
Còn tôi say giữa trần ai nhọc nhằn
Say mà vẫn sống nhăn răng
Bực mình tôi rủ tiền nhân say hoài.!
-NGỖ XUYÊN-
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
BÀI THƠ XÉ LÒNG
Chén đời chưa cạn đã say
Chừng như trong rượu chứa đầy bóng em
Ngón tình cắn giữa môi thơm
Ngiêng nghiêng tóc xõa gợi hồn liêu trai
Nhớ thương cạn hết chén này
Cạn thêm chén nữa cho dài nhớ thương
Say rồi lòng cứ vấn vương
Tình em muôn dặm trùng dương mịt mờ
Chập chờn như tỉnh như mơ
Xót đau viết vội bài thơ xé lòng
Những là chín đợi mười mong
Mười thương chín đợi vẫn không hết sầu
Ngoài kia nắng sớm lên mau
Sao tình anh đã nhuốm màu hoàng hôn
Xa xôi em chắc cũng buồn
Đá mòn sông cạn chẳng còn thề xưa
Nên anh cứ mãi say sưa
Bao nhiêu chén rượu cho vừa nhớ thương?
-NGỖ XUYÊN-
Last edited by songdeyeu; 23-01-2010 at 03:23 PM.
Nếu lúc nào kiếp người quá khổ
Hãy yêu đời như đã tự yêu ta.
-NX-
Cuối tuần nhớ vợ. Đường xa
Thôi ta đành phải sa đà nhậu chơi
Nhậu cho say cả ông Trời
Say cho nỗi nhớ chưa vơi lại đầy...