Trang 18 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 8161718192028 ... LastLast
Bài 171 đến 180/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #171
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
    Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
    Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
    Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

    *** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...

    Thôi mà đừng có khổ mà
    Nàng thơ đi vắng la cà kệ thôi
    Nụ cười chia sẻ trên môi
    Mỗi nơi spam cái nhân đôi chân tình

    Hi...Hi... Từ từ khi nào ngấm đủ thì bộc phát thôi há bạn hiền!

  2. #172
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
    Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
    Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
    Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

    *** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...
    Diễn đạt tâm tư, văn vần người quen thả
    Có gì đâu mà phải tiếc ngẩn ngơ
    Kết tinh chắt lọc thật mơ
    Thả vào con chữ say mờ thế nhân.
    Để hồn ai ấy lâng lâng
    Để thơ nhuộm cả bâng khuâng lối về.

  3. #173
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    .
    Ghé qua quán của ON mấy lần rồi nhưng TP không dám viết gì vì k biết uống rượu lắm, có đôi vần thơ gửi lại đọc cho vui nha

    Lạc bước đưa chân tới quán này
    Đôi vần thả chén rượu cùng say
    lòng tôi chạnh nhớ phương xa ấy
    Người có như tôi hồn gió bay


    TP
    Last edited by thuphong; 15-06-2009 at 01:41 PM.

  4. #174
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Say..

    Anh uống một mình, rượu chẳng say
    Em vào nhấp thử, nhăn mặt. Cay
    Cạn bình anh uống, hồn đương tỉnh
    Chợt ngã vì em, phút chốc này

  5. #175
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Mượn..!

    Mượn mây một chút phiêu bồng
    Lang thang gõ cửa tầng không ngang trời
    Mượn làn gió hẩy chơi vơi
    Cánh diều sáo vọng bên đồi vu vơ
    Mượn bình minh rạng sương mờ
    Con đò vắng khách hững hờ qua sông
    Mượn ly hứng giọt mưa Đông
    Đem về ủ ấm nụ hồng Xuân sang
    Mượn bờ ảo ảnh đa mang
    Sóng mềm từng đợt miên man mơ màng
    Mượn trăng nghiêng rót ánh vàng
    Một mình ngồi uống ngỡ ngàng…ai đem.

    Mượn màu hưng hửng má em
    Ru ta vào cõi… mộng đêm …khẽ khàng..!
    Mượn say dìu dịu mắt ngoan
    Xước hương Quỳnh đón tối loang..muộn màng..
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

  6. #176
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Mượn say dìu dịu mắt ngoan
    Xước hương Quỳnh đón tối loang..muộn màng..
    Tay run rượu rót chảy tràn
    Môi run đón nhận hai hàng lệ rơi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #177
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tay run rượu rót chảy tràn
    Môi run đón nhận hai hàng lệ rơi
    Mời anh nghiêng xuống vành môi
    Kẻo đau chén ngọc một thời Mỵ Nương..
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

  8. #178
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Ngả nghiêng đất uống với trời
    Ngả nghiêng tôi với cuộc đời lặng câm
    Ngả nghiêng rượu rót tràn mâm
    Ngả nghiêng tôi với… lặng thầm mình tôi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #179
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Say... thơ

    Anh say gì? Em say thơ
    Say chữ say câu đến vật vờ
    Đổ hết lòng mình trong vần điệu
    Tay mòn vẽ mãi cánh buồm mơ

    Chẳng phải rượu nồng đã nhấp môi
    Mà say nghiêng ngả với thơ rồi
    Hay ai ướp rượu vào thơ nhỉ
    Chẳng uống mà say đã nửa đời...

    Phale

  10. #180
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Ngả nghiêng đất uống với trời
    Ngả nghiêng tôi với cuộc đời lặng câm
    Ngả nghiêng rượu rót tràn mâm
    Ngả nghiêng tôi với… lặng thầm mình tôi
    Ngả nghiêng về với...một thời
    Giở trang thơ cũ tìm lời ...xa xôi
    Mắt hoa lòng động bồi hồi
    Còn đâu-đâu nữa... đâu rồi-thề xưa?
    Nhẹ nằm hứng nhặt, hứng thưa
    Ước khi tỉnh thức đời vừa - trăm năm..
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

Trang 18 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 8161718192028 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •