Trang 17 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... LastLast
Bài 161 đến 170/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #161
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Dưới chân rượu chảy liên thành
    Vò cong mình đợi một nhành hoa như
    Hồi chuông ngân dục tạ từ
    Mãnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma
    Mấy câu thơ này của Q như cơn gió lạ lạc vào khu vườn quen. Đọc thú vị lắm...

    Hồi chuông ngân giục tạ từ
    Mảnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma

  2. #162
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

    Em say, lệ chảy hai hàng
    Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.
    Đêm đêm rượu tưới ngập thân
    Hơi men hòa nhập đắng cay cuộc đời
    Tỉnh ra chỉ thấy tủi hờn
    Đang tìm lối thoát khỏi nhờ rượu say...

    Rượu vô hiệu đối với chị rồi em ơi, uống vào chỉ buồn ngủ, chắc phài tìm chất kích thích khác để khơi sáng cái bộ óc của chị thôi
    Em cũng đừng uống nữa...Mà cũng uống được đâu mà uống. Uống vào hỏng cả những dòng thơ đẹp của em đó.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #163
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

    Em say, lệ chảy hai hàng
    Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.
    Em say lệ chảy hai hàng
    Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ

  4. #164
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Em say lệ chảy hai hàng
    Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ
    hàng 'ba" tràn ở đâu ra
    từ miệng từ mũi hay là.....từ đâu?
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  5. #165
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    hàng 'ba" tràn ở đâu ra
    từ miệng từ mũi hay là.....từ đâu?
    Hàng "ba" con nước dâng đầy
    Người say giọt đắng rơi ngày mỏng thêm...:
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

  6. #166
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Hàng "ba" con nước dâng đầy
    Người say giọt đắng rơi ngày mỏng thêm...:
    Cho xanh ngọn cỏ bên thềm
    Vươn cao bụi chuối ru mềm bụi tre
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  7. #167
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chưa say

    Ta nâng rượu đắng thả vào trong
    Đốt cháy bờ môi, cháy cõi lòng
    Bình chưa nghiêng ngả - ta quỵ ngã
    Chẳng phải vì say chút rượu nồng

    Ta nâng chén vỡ rót từng ly
    Sóng sánh long lanh những diệu kỳ
    Trăng không ai cất sao nằm giữa
    Hòa quyện hương nồng dưới đáy ly

    Ta muốn ngã nhào tan đắng cay
    Chẳng còn biết nữa những đêm ngày
    Ảo mộng chập chờn hòa oan nghiệt
    Ta biết bây giờ ta chưa say

    10.6.2009

  8. #168
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Em say lệ chảy hai hàng
    Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ
    Hiii...
    Tội đạo thơ bị gì anh biết không?

    Bàu đá bao giờ uống với anh?
    Để xem trời đất mấy cao xanh
    Hẹn lần hẹn lữa, ừ mai nhỉ
    Ừ mai rượu đổ mộng tròn vành

  9. #169
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đêm đêm rượu tưới ngập thân
    Hơi men hòa nhập đắng cay cuộc đời
    Tỉnh ra chỉ thấy tủi hờn
    Đang tìm lối thoát khỏi nhờ rượu say...

    Rượu vô hiệu đối với chị rồi em ơi, uống vào chỉ buồn ngủ, chắc phài tìm chất kích thích khác để khơi sáng cái bộ óc của chị thôi
    Em cũng đừng uống nữa...Mà cũng uống được đâu mà uống. Uống vào hỏng cả những dòng thơ đẹp của em đó.
    Dạ, em thề, em hứa... nhưng em không đảm bảo... chị ui...

  10. #170
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
    Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
    Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
    Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

    *** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...
    Last edited by OA _ NỮ; 14-06-2009 at 09:07 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 17 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •