Trang 16 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... LastLast
Bài 151 đến 160/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #151
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Cho tôi thả chút tơ lòng
    Khi yêu ai cũng hằng mong bến bờ
    Ít nhiều đo được mà mơ
    Đường đời vạn nẻo chữ ngờ còn chăng?

  2. #152
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Trăng kia Hàn* bán lâu rồi
    Còn đâu để ngắm để ngồi ngẩn ngơ
    Nếu người... yêu Nguyệt, yêu thơ
    Một đêm thôi nhé! trăng mờ riêng tư


    --------------------------------------
    * Hàn Mặc Tử

    p/s: Chúc mừng langthang vì... bà 22 đã... từ chối, và "bà ấy" chỉ thích ngắm "Trăng" thôi, mà Trăng thì... bị gã thi sĩ họ Hàn gả bán mất rồi còn đâu.
    Ừ thì Hàn đã bán trăng
    Cho "Niềm Riêng " mới nửa vầng Nguyệt thôi
    Nửa kia treo ở đỉnh trời
    Như con thuyền nhỏ chơi vơi sông tình
    Chở ta qua cõi mộng xinh
    Chỉ mây với gió chỉ mình với thơ



    @ NN : Hàn chỉ bán chỉ có 1/2 mảnh cho NN hà ,còn 1/2 ...treo trên Trời nên 4Q còn ngắm còn say được áh
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  3. #153
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Có gì đâu cho xin chả dám
    Phận má hồng đình đám ngồi chơi
    Bầu thơ túi rượu lã lơi
    Vui trăng giỡn sóng đầy vơi cuộc tình
    Thương em cô quạnh một mình
    Hương nồng anh cuốn rập rình bốn bên
    Tứ thơ ý lạnh chênh vênh
    Để anh xây đập đắp nền vun cao
    Dây tình sợ ai cho chẳng dám
    Thế cho nên phá đám cuộc chơi
    Thà đêm vui với trăng lơi
    Còn hơn sớm tối chơi vơi biển tình

    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #154
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chén tình cạn đáy từ lâu
    Mà sao ta cứ âu sầu riêng ta
    Say đi, uống cái mặn mà
    Mong sao quên hết để ta bớt sầu
    Last edited by Hoàng_Tử_Ngây_Ngô; 04-06-2009 at 09:16 AM.
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #155
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Dây tình sợ ai cho chẳng dám
    Thế cho nên phá đám cuộc chơi
    Thà đêm vui với trăng lơi
    Còn hơn sớm tối chơi vơi biển tình

    Giật mình tỉnh giấc hương còn thoảng
    Sớm tối chơi với ngậm biển tình
    Dây tình biết có thắm xinh
    Trăng lơi ôm ấp hương trinh nhụy quỳnh
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. #156
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chén tình cạn đáy từ lâu
    Mà sao ta cứ âu sầu riêng ta
    Say đi, uống cái mặn mà
    Mong sao quên hết để ta bớt sầu
    Nhân duyên dạ khó cưỡng cầu
    Trách cho cái rối vì đâu bám mình
    Nữa say nữa tỉnh trăng nghinh
    Tay quàng chân níu dáng hình phong sương
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #157
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

    Em say, lệ chảy hai hàng
    Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.

  8. #158
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

    Em say, lệ chảy hai hàng
    Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

    Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.
    Say! Với OA chỉ là vay là mượn
    Là cánh điều nương gió để vút lên
    Là thoát thân để chạm ngưỡng chông chênh
    Bỉ cái lẽ vô thường đời trần trụi.

    Say đâu chỉ là ngã bờ vấp bụi
    Mà lục tung là xô đổ cái trần ai
    Là tiếng chim lảnh lót bụi mận gai
    Vang tiếng hót mà đau lòng kẻ sĩ.

  9. #159
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Say! Với OA chỉ là vay là mượn
    Là cánh điều nương gió để vút lên
    Là thoát thân để chạm ngưỡng chông chênh
    Bỉ cái lẽ vô thường đời trần trụi.

    Say đâu chỉ là ngã bờ vấp bụi
    Mà lục tung là xô đổ cái trần ai
    Là tiếng chim lảnh lót bụi mận gai
    Vang tiếng hót mà đau lòng kẻ sĩ.
    Còn với anh thì sao nhỉ?

    Anh say... hồn có chông chênh
    Có nguyên tấc dạ, trong miền riêng ai?

  10. #160
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Dưới chân rượu chảy liên thành
    Vò cong mình đợi một nhành hoa như
    Hồi chuông ngân dục tạ từ
    Mãnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

Trang 16 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •