Trang 12 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast
Bài 111 đến 120/298

Chủ đề: Chùm thơ say.

  1. #111
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chôn bình ruợu quý trong lòng đất
    Tich tụ âm dương đủ mươi năm
    Hẹn bạn bè cũ, xuân họp mặt
    Mong sao ngày ấy đến thật nhanh


    ***Ừ vui nhỉ, Nhớ thật đấy, lần nào 3, 4, 5 người mình cũng say mềm môi...
    SS, Yêu, TT, KHT, CVK, LA...Nhớ tiếng đàn của Yêu đẹp trai quá, giọng hát cực kỳ truyền cảm của LA. Cặp đôi đó mà đi song ca thì thôi rồi, giết khối các em, các cô, các bà...
    __________________
    By Oa Nữ
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #112
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Muốn thơ thì có thơ nè bạn, xong thông cảm, thơ con cóc.

    Bóng ai ẩn hiển bên ly rượu
    Thẫn thờ trong nỗi nhớ triền miên
    Rượu bồ đào đêm nay mặn chát
    Phải chăng lệ thấm lạnh môi khô.
    __________________
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #113
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    NỮ
    Thi Sỹ Lãng Du


    Ngày gia nhập: Dec 2008
    Bài gửi: 437


    --------------------------------------------------------------------------------

    Thơ tình viết dở chờ thi hứng
    Men say thấm chữ vẫn dửng dưng
    Nào ai thấu hiểu lòng ta nhỉ
    Thơ chẳng thành câu bởi vì đâu
    __________________
    "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #114
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Chia chén tiêu sầu ngưng vạn lý
    Đo lòng quân tử bước can qua
    Vần vũ tá chi người khuất thực
    Nhật nguyện càn khôn ta với ta.....
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  5. #115
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Rượu
    Một mình
    Giọt lặng thinh
    Đắng..
    Cay..
    Hữu hình
    Uống cho tan biến vô tình thế gian

    Rượu
    Miên man
    Chợt thất tiếc vô vàn
    Giá như..
    Đừng uống
    Đặng mang mang sầu..!
    Last edited by Dai_Anh; 29-05-2009 at 05:53 PM.

  6. #116
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Dạo này lặn ko ra thơ, lại bê thơ cũ của mình từ nhà khác về.

    01-05-2009, 02:33 PM #38
    Cầu Vồng Khuyết
    Một Phát




    Ngày gia nhập: Mar 2009
    Bài gửi: 329


    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi đang mơ giữa ban ngày
    Tôi đương mơ thấy em ngay cạnh mình
    Chợt tỉnh mới thấy giật mình
    Đang nằm mơ giữa ban ngày chán ghê
    __________________

    Họa lại

    OA _ NỮ
    Thi Sỹ Lãng Du


    Ngày gia nhập: Dec 2008
    Bài gửi: 437


    --------------------------------------------------------------------------------

    Tặng bạn tôi


    Tôi đang mơ giữa ban ngày
    môi em thắm đỏ , má hây ửng hồng
    Tóc thơm Em toả hương nồng
    Dáng em lơi lả quyện lòng tôi say

    Tôi đang mơ giữa vườn thơ
    Cùng em đối chữ , ươm tơ dệt tình
    Ruơụ nồng em thấm ngón xinh
    Môi tôi ngậm giữ, hứa mình không buông

    Tôi đang mơ một cảnh đêm
    Ngắm em thấp thoáng tắm tiên ao nhà
    Da em trắng toả phát quang
    Ngực dầy hứng trọn ngàn sao ngắm nhìn

    Ai ơi
    Đừng đánh thức tôi
    Đê mê một cõi
    Chơi vơi một đời

    By Oa Nữ
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #117
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Say ngất - say ngơ - hồn mê mẩn
    Ly đầu - ly kế - tiếp ly sau
    Môi lạnh - tìm môi - lần hơi ấm
    Ngoảnh lại - quay đi - thấy bóng mờ!
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #118
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Một mình
    một bóng
    với một ai?
    Hỏi ra
    ba kẻ
    ngả nghiêng rời
    Đố ai
    ghép thành con chữ nhất
    Chồng chất
    tạo hình một chữ MÊ
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #119
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Song Tử Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    400
    Thanks
    143
    Thanked 483 Times in 140 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Không say nhưng mà hơi ngất ngư, nhờ nhà chị Oa

    Cũng lạ..

    Đi xa thấy lạ nhiều điều
    tưởng mình khôn lắm vẫn nhiều thứ ngu

    Đi về cũng lạ, dường như
    quê nhà từ độ nhớ từ độ quên
    ...Just walk beside me and be my friend...

  10. #120
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Chùm thơ say.

    Trích dẫn Trích dẫn của Song Tử Nữ Xem bài viết
    Không say nhưng mà hơi ngất ngư, nhờ nhà chị Oa

    Cũng lạ..

    Đi xa thấy lạ nhiều điều
    tưởng mình khôn lắm vẫn nhiều thứ ngu

    Đi về cũng lạ, dường như
    quê nhà từ độ nhớ từ độ quên
    Say ngất say ngư...Ko do rượu
    Mà sao thơ phú tẩm hơi men
    Chân bước ngập ngừng theo lối cũ
    Bâng khuâng lần nữa chẳng dám vào

    Phải chăng một nửa hồn đi lạc
    Nhăt nhãnh chữ khôn rớt dọc đường
    Hay nửa hồn kia đang bái lạy
    Chữ ngu ơi hỡi biến đi mờ

    Rất vui khi thấy người cùng họ Nữ vô đây say với Oa Nữ...Còn một Sơn nữ nữa. Cũng vào say đi luôn nhể.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 12 / 30 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112131422 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •