Trang 1 / 14 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/140

Chủ đề: Lạc loài

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Lạc loài

    Hoa tình giờ đã xa rồi
    Bài thơ ngày ấy ướt rồi còn đâu
    Phải chăng là tại mưa ngâu
    Hay là con sóng bạc đầu lẳng lơ
    Quá khứ là một giấc mơ
    Hiện tại là một vần thơ lạc loài

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Hoa tình giờ đã xa rồi
    Bài thơ ngày ấy ướt rồi còn đâu
    Phải chăng là tại mưa ngâu
    Hay là con sóng bạc đầu lẳng lơ
    Quá khứ là một giấc mơ
    Hiện tại là một vần thơ lạc loài
    Thức dậy một sớm ngày mai
    Thấy lòng sao vẫn vương hoài niềm đau
    Vì sao ta đã yêu nhau
    Mà sao không thể bên nhau trọn đời

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Thức dậy một sớm ngày mai
    Thấy lòng sao vẫn vương hoài niềm đau
    Vì sao ta đã yêu nhau
    Mà sao không thể bên nhau trọn đời
    Gió đưa mây đến cuối trời
    Nắng kia đứng lại nói lời chia ly
    Biết rằng mình chẳng thể đi
    Mầm xanh cách biệt còn gì gởi trao

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Gió đưa mây đến cuối trời
    Nắng kia đứng lại nói lời chia ly
    Biết rằng mình chẳng thể đi
    Mầm xanh cách biệt còn gì gởi trao
    Lạc loài một khúc ca dao
    Ru tình nông nỗi xanh xao cõi lòng
    Em giờ lạc bước hư không
    Trả chưa hết nợ nên lòng còn thương
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Gió đưa mây đến cuối trời
    Nắng kia đứng lại nói lời chia ly
    Biết rằng mình chẳng thể đi
    Mầm xanh cách biệt còn gì gởi trao
    Gió kia sao lại ác tâm,
    Chia ly mây núi cách xa trùng trùng.
    Xa núi mây có buồn không,
    Xa mây núi khóc hoang vu chốn này.....!
    ------------------------------------
    Biết rằng không thể bên nhau,
    Sao lòng cứ vẫn nhớ thương một người.
    Một ngày em nói chia ly,
    Lòng đau như cắt lệ buồn tuôn rơi.......!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Lạc loài một khúc ca dao
    Ru tình nông nỗi xanh xao cõi lòng
    Em giờ lạc bước hư không
    Trả chưa hết nợ nên lòng còn thương
    Dòng sông chia cắt đôi đường
    Một yêu hai nhớ ba thương dâng trào
    Đêm nằm cứ hỏi tại sao
    Hương xuân ngày cũ dạt dào chẳng phai

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của giotnuocmat Xem bài viết
    Gió kia sao lại ác tâm,
    Chia ly mây núi cách xa trùng trùng.
    Xa núi mây có buồn không,
    Xa mây núi khóc hoang vu chốn này.....!
    ------------------------------------
    Biết rằng không thể bên nhau,
    Sao lòng cứ vẫn nhớ thương một người.
    Một ngày em nói chia ly,
    Lòng đau như cắt lệ buồn tuôn rơi.......!
    Ngửa tay hứng giọt lệ cay
    Mây ơi có hiểu lòng này gửi trao
    Xin trời đừng có mưa rào
    Tầm xuân này sẽ gửi trao một đời

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Ngửa tay hứng giọt lệ cay
    Mây ơi có hiểu lòng này gửi trao
    Xin trời đừng có mưa rào
    Tầm xuân này sẽ gửi trao một đời
    Đêm đông thao thức buồn tênh,
    Hỡi cô em gái đi về chốn nao.
    Nơi đây vẫn có một người,
    ngày thương đêm nhớ mong chờ tình em....!

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của giotnuocmat Xem bài viết
    Đêm đông thao thức buồn tênh,
    Hỡi cô em gái đi về chốn nao.
    Nơi đây vẫn có một người,
    ngày thương đêm nhớ mong chờ tình em....!
    Chút ngày xưa ấy người đem
    Giấu vào một chỗ sau rèm ngày mưa
    Tim này hình bóng vẫn chưa
    Quên đi tất cả lúc xưa bọn mình

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Hoa tình giờ đã xa rồi
    Bài thơ ngày ấy ướt rồi còn đâu
    Phải chăng là tại mưa ngâu
    Hay là con sóng bạc đầu lẳng lơ
    Quá khứ là một giấc mơ
    Hiện tại là một vần thơ lạc loài
    Vẳng xa tiếng khóc bi ai
    Cắt duyên xẻ nửa chia hai cuộc tình
    Máu hận nhuốm trái tim trinh
    Cô đơn mãi mãi một mình cô đơn

Trang 1 / 14 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •