Bài 1 đến 10/140

Chủ đề: Lạc loài

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Duyên kia một sợi tơ vương
    Níu tình ta những đoạn trường tháng năm
    Tròn đôi vẹn nghĩa trăng rằm
    Môi mềm mắt liếc lá răm hôm nào?
    Nghiêng nghiêng ánh nắng khẽ trao
    Tri âm hình bóng in vào tương tư
    Hình như ngày ấy cũng từ
    Cái nhìn liếc mắt tương tư ngập lòng
    Nước nguồn bên đục bên trong
    Sáo kia thổi khúc nhạc lòng nhớ nhung

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Hình như ngày ấy cũng từ
    Cái nhìn liếc mắt tương tư ngập lòng
    Nước nguồn bên đục bên trong
    Sáo kia thổi khúc nhạc lòng nhớ nhung
    Ẩn sâu trong đó mông lung
    Bao nhiêu thương nhớ khi chùng phím tơ
    Xa xôi quá một bến mơ
    Nước sông Tương mãi hững hờ buồn trôi

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Ẩn sâu trong đó mông lung
    Bao nhiêu thương nhớ khi chùng phím tơ
    Xa xôi quá một bến mơ
    Nước sông Tương mãi hững hờ buồn trôi
    Chim trời mải miết một đôi
    Bay về phương ấy bỏ tôi một mình
    Hỏi gì người cũng lặng thinh
    Trời ơi sao chẳng thanh minh nửa lời

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Chim trời mải miết một đôi
    Bay về phương ấy bỏ tôi một mình
    Hỏi gì người cũng lặng thinh
    Trời ơi sao chẳng thanh minh nửa lời
    Khoảng lặng nỗi nhớ chơi vơi
    Bước chân ngày ấy khi dời bến xưa
    Sau lưng trời phủ dèm mưa
    Hay là nước mắt tiễn đưa một người?

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Khoảng lặng nỗi nhớ chơi vơi
    Bước chân ngày ấy khi dời bến xưa
    Sau lưng trời phủ dèm mưa
    Hay là nước mắt tiễn đưa một người?
    Nhạn kia rong ruổi chân trời
    Hồng nhan tri kỷ trong đời mấy ai
    Nắm tay hết những đêm dài
    Yêu nhau chớ để nhạt phai má hồng

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Nhạn kia rong ruổi chân trời
    Hồng nhan tri kỷ trong đời mấy ai
    Nắm tay hết những đêm dài
    Yêu nhau chớ để nhạt phai má hồng
    Dẫu rằng chớp bể mưa giông
    Lời như đá tạc, đỉnh đồng khó lay
    Men nào tỏa những hương say
    Cho ai ngây ngất đêm ngày giấc mơ
    Gửi theo gió những lời thơ
    Về nơi em đó đợi chờ yêu thương
    (4UDemon&Angel)

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Dẫu rằng chớp bể mưa giông
    Lời như đá tạc, đỉnh đồng khó lay
    Men nào tỏa những hương say
    Cho ai ngây ngất đêm ngày giấc mơ
    Gửi theo gió những lời thơ
    Về nơi em đó đợi chờ yêu thương
    (4UDemon&Angel)
    Gửi anh một chút vấn vương
    Một tia nắng ấm cuối đường chịu không
    Cuộc đời là một bàn chông
    Tấm lòng nho nhỏ em mong trao người

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •