Bài 1 đến 10/140

Chủ đề: Lạc loài

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Cẩn thận em nhé vỡ đầu
    Vớ phải mưa đá gẫy cầu như chơi
    Thế là 2 đứa cùng rơi
    Mắt nổ đom đóm sao rơi quanh mình
    Bâng khuâng nhớ một dáng hình
    Cái đêm mưa đá tội tình cả hai
    Rơi nhiều đau hết cả vai
    Vậy mà chịu được thật tài đó anh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Bâng khuâng nhớ một dáng hình
    Cái đêm mưa đá tội tình cả hai
    Rơi nhiều đau hết cả vai
    Vậy mà chịu được thật tài đó anh
    Khổ thân 2 đứa loanh quanh
    Bên nhau chỉ để "củ hành" lẫn nhau
    Biết rằng chẳng trước thì sau
    Mưa rồi sẽ tạnh tan mau vết bầm

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Khổ thân 2 đứa loanh quanh
    Bên nhau chỉ để "củ hành" lẫn nhau
    Biết rằng chẳng trước thì sau
    Mưa rồi sẽ tạnh tan mau vết bầm
    Hôm rồi anh cứ lặng câm
    Số tiền bán sữa anh cầm đi đâu
    Hỏi lòng lúc cạn lúc sâu
    Chứ đừng nói dối qua cầu sẩy chân

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Hôm rồi anh cứ lặng câm
    Số tiền bán sữa anh cầm đi đâu
    Hỏi lòng lúc cạn lúc sâu
    Chứ đừng nói dối qua cầu sẩy chân
    Anh đâu phải ngố phải đần
    Tiền nong anh gửi 1phần Exim
    Đầu tư nhớn chỉ với kim
    Mai ngày thắng lớn nặng chìm những Gold

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Anh đâu phải ngố phải đần
    Tiền nong anh gửi 1phần Exim
    Đầu tư nhớn chỉ với kim
    Mai ngày thắng lớn nặng chìm những Gold
    Thảo nào nịnh vợ anh hôn
    Thắm tha thắm thiết hết hồn của em

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Thảo nào nịnh vợ anh hôn
    Thắm tha thắm thiết hết hồn của em
    Gió đưa lời khẽ kéo rèm
    Nến hồng xin tắt đêm đen tràn phòng
    Anh em xin mở cõi lòng
    Vợ hờ chồng đỡ chẳng mong nỗi gì
    Thiên hạ muôn tiếng thị phi
    Duyên mà chẳng phận cũng thì đành thôi

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Thôi rồi lời chúc không may
    Bây giờ hiện thực phủ bày ra đây
    Váy trời giúp đở hai người
    Có duyên gặp được ắt hẳn tin vui......!

    ----------------------------------------
    §=====> Đời Lãng Tử Lối Đi Ngàn Hướng<=====§]
    ..............Chốn Phiêu Bồng Ắt Có Mỹ Nhân..............




    chú ý: người trong mộng giotlebuon

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Lạc loài

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Gió đưa lời khẽ kéo rèm
    Nến hồng xin tắt đêm đen tràn phòng
    Anh em xin mở cõi lòng
    Vợ hờ chồng đỡ chẳng mong nỗi gì
    Thiên hạ muôn tiếng thị phi
    Duyên mà chẳng phận cũng thì đành thôi
    Hương xuân gió đã thoảng rồi
    Ngỡ ngàng đôi chút hoa môi lạc loài
    Tình xuân kia đã nguôi ngoai
    Xin đừng nhớ nữa gió ngoài ải xa

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •