Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Buồn.....!

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Buồn.....!

    Ngồi buồn nhớ đến ngày nao,
    Hoàn hôn quay bước lệ buồn tuôn rơi.
    Khi xưa hai đứa hẹn thề,
    Cớ sao em nở phủ phàng tình anh......!

    ----------------------------------
    thơ tặng chiatayhoanhon.....!

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Ngồi buồn thơ thẩn người thương,
    Một trang giấy trắng viết lên tâm tình.
    Lệ buồn sao ứa khoé my,
    Khóc chi tôi hỡi người xưa xa rồi.....!

    -------------------------------

    Lúc yeu em anh đâu nào biết trước,
    Rằng một ngày em sẽ là vợ anh.
    Bước dịu dàng em là cô dâu mới,
    Viết bài thơ anh tặng vi hôn thê.
    Thơ viết rằng trọn đời và trọn kiếp,
    Chỉ mình em ngự trị trái tim anh.
    Dẫu sao này núi mòn sông thôi chảy,
    Khúc dao tình anh vẫn mãi yêu em........!

    ------------------------------------

    Đêm nay trằm trọc tôi thao thức,
    Đặt bút nghiêng dòng chữ lượng quanh.
    Nỗi tâm tình tôi huyện vào giấy,
    Khóc âm thầm cuộc đời trớ trêu........!

    -------------------------------------

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Chiều buồn lặng ngắm mây trôi
    Xa xa em thấy một đôi sẻ chìa

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Trích dẫn Trích dẫn của Thùy Chi Xem bài viết
    Chiều buồn lặng ngắm mây trôi
    Xa xa em thấy một đôi sẻ chìa
    Sẻ chìa cất tiếng thanh cao,
    Khi em nhìn ngắm nó còn bên nhau.
    Lúc em vội bước ra đi,
    Một con bay mất chỉ còn đau thương.....!

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Trích Không Tên....!

    giá như tôi là bầu trời xanh thẩm,
    Cùng bên em là ánh nắng ban mai......!

    --------------------------------------

    Em Là Đại Dương Anh Là Sóng Biển,
    Đại Dương Buồn Sóng Biền Cũng Mênh Mang....!

    ----------------------------------------------

    Giọt Nước Rơi Hay Là Giọt Lệ,
    Ngồi Cười Cười Ẩn Chứa Nổi Đau......!

    --------------------------------

    Yêu nhau trọn kiếp chung tình,
    Sao em nở vội sang ngang cùng người.
    vì người anh khóc từng đêm,
    nhìn trong đêm tối nhạc nhoà bóng ai.......!

    -------------------------------------------

    Mưa Rào Mưa Ước Vay Anh,
    Gió Hiu Gió Thổi Hỉu Hiu Anh Nằm.
    Anh Nằm Thương Nhớ Tới Em,
    Hương Linh Em Hởi Có Hiểu Lòng Anh.....!

    -------------------------------------

    Vô Tình Đêm Hội Gặp Em,
    Nàng Tiên Áo Trắng Thước Tha Ân Cần.
    Đêm Về Thao Thức Canh Thâu,
    Mong Được Gặp Lại Bóng Hình Đêm Nao......!

    -------------------------------------------------

    Sầu Nào Cũng Có
    Lệ Nào Cũng Rơi
    Tim Ai Thổn Thức
    Nhớ Nhớ Về Ai....

    ---------------------------------

    Màng đêm soi mói tim anh,
    Sầu buôn lệ ước rưng rưng hai hàng.
    Cầm đàn anh hát vang vang,
    Ca dao thổn thức em xa anh rồi......!

    -----------------------------------

    Tình kia đau khổ muôn đời,
    Sầu bi chi hởi nụ cười thương đau.
    giọt buồn chan chứa niềm riêng,
    ngồi buồn thương nhớ một người xa xăm....!

    -------------------------------------------

    Ngày Xưa Thơ Bé Cùng Vui Đùa,
    Nhớ Ngày Nào Hai Đứa Ngối Bên Nhau.
    Khóc Nức Nở Em Đánh Rơi Viên Kẹo,
    Anh Vổ Về Đừng Khóc Nữa Nghe Em......!!!!!!!

    ---------------------------------------------

    Dẫu Biết Em Vẫn Là Giất Mộng,
    Lệ Rơi Buồn Ai Khóc Nổi Tương Tư.
    Trái Tim Anh Hằng Đêm Thao Thức,
    Nhớ Về Em Người Con Gái Trong Mơ......!!!!!

    -----------------------------------------

    thuở còn thơ em cùng anh cắp sách,
    đến bây giơ em đã lớn khôn.
    anh vẩn nhớ ngày nào chung bước,
    cùng nắm tay bước dạo phố hè.
    ngày hôm nay không còn thế nửa,
    vì bay giờ em đã là vợ anh........!

    ------------------------------------

    Bổng Một Ngày Em Đến Trong Mơ,
    Làm Anh Thẩn Thờ Em Có Hay.
    Em Biết Chăng Em Là Người Con Gái,
    Người Con Gài Trọn Đời Anh Sẻ Yêu.....!

    --------------------------------------

    §======>Good Bye My Love<======§

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    thôi nào đừng nói chi nữa
    những lời gian dối của kẻ bạc tình
    nín đi xin đừng phí lời
    giờ đây đã hết mong đừng luyến lưu.....!
    §=====> Đời Lãng Tử Lối Đi Ngàn Hướng<=====§]
    ..............Chốn Phiêu Bồng Ắt Có Mỹ Nhân..............




    chú ý: người trong mộng giotlebuon

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Đêm sao băng ở hai đầu nỗi nhớ
    Chôn vùi vào khoảng tối mênh mông
    Ước vọng nào dành cho người ở lại
    Lội ngược thời gian, đếm ngược dòng...

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Người buồn sao cũng giống ta
    Nỗi niềm mang nặng xót xa quá chừng
    Nhìn gì cũng thấy dửng dưng
    Người giờ nơi ấy quay lưng phũ phàng
    Nghĩ lại vẫn thấy bàng hoàng
    Tình duyên thắm thiết, xẻ ngang khung trời

    ....
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket giotnuocmat's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Ngồi buồn nhìn xuống hố sâu
    Thương về nới ấy mẹ già còn đây
    Tự do đất nước đang chờ
    Hôm nay giã phóng con về thăm quê
    Qêu xưa mãi mãi vẫn còn
    Nhưng người đã mất chỉ còn mộ xanh.......!
    §=====> Đời Lãng Tử Lối Đi Ngàn Hướng<=====§]
    ..............Chốn Phiêu Bồng Ắt Có Mỹ Nhân..............




    chú ý: người trong mộng giotlebuon

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Buồn.....!

    Đau lòng tin nhắn trách hờn
    Người không tin tưởng gió vờn buốt tim
    Lặng hồn đôi mắt lim dim
    Lệ kia nuốt ngược như kim đâm vào.

    Mỗi câu ,mỗi chữ người trao
    Khiến lòng,khiến dạ nghẹn ngào vì ai
    Yêu ai năm tháng ngày dài
    Sao không tin tưởng then cài hỡi ai ?

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •