GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA (II)
Ngày đầu tiên ở Goerge Town, sau buổi làm việc ban tổ chức cho mọi người đi thăm một ngôi nhà cổ, được cấp giấy chứng nhận di tích quốc gia. Căn nhà nguyên là tư gia, đồng thời là nơi buôn bán của một thương gia người Tàu được xây dựng từ cách nay trên một trăm năm và còn lưu giữ được đến ngày nay. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch ở ngôi nhà đó thấy giới thiệu là cháu 5 đời của người chủ đầu tiên của ngôi nhà. Thấy anh chàng giới thiệu, lúc đông nhất ngôi nhà có tới 34 gia đình trong dòng họ cùng sinh sống. Khi giới thiệu về lai lịch ngôi nhà cũng như tổ tiên của mình anh chàng rất tự hào. Tuy nhiên cũng lại ngậm ngùi khi giới thiệu với du khách rằng người Trung Hoa có ngạn ngữ rằng "không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời" nên chắc là anh ta sẽ chết trong nghèo khó (!) Cái này thì mình chẳng tin vì xem vào cách họ quản lý và kinh doanh di tích thì chắc thu nhập cũng chẳng tới nỗi nào. Như các ngôi nhà Tầu khác mà mình vẫn hay xem trên phim, khu nhà có dãy nhà trên, giữa là một khu sân rộng làm nơi sinh hoạt chung và đồng thời là giếng trời, hai bên là các dãy nhà ngang. Sân giữa người ta còn đồng thời cho du khách tổ chức tiệc tối tại đây khi có nhu cầu (đoàn mình ăn buffet tại đây). Hai bên dãy nhà ngang được thiết kế dành cho du khách nghỉ trọ. Đúng là tiện cả đôi đường, vừa tận dụng được công năng của toà nhà, vừa có thu nhập cho việc tôn tạo và bảo tồn di tích. Đây là cách làm hay mà có lẽ các nhà quản lý khu phố cổ Hà Nội cũng nên học tập. Thấy anh chàng than vãn là gia đình phải tự bỏ tiền tôn tạo và quản lý di tích, nếu không làm được thì thành phố sẽ rút giấy chứng nhận di tích (cái này thì mình cũng không tin lắm, chẳng lẽ thành phố không hỗ trợ tí nào?).
Ngoài việc than vãn về sự sa sút về kinh tế của dòng họ, anh chàng hướng dẫn viên còn cám cảnh cho thân phận của mình bởi có lẽ cũng đã gần "băm" rồi mà chưa có bạn gái trong khi ông tổ của mình có tới 7 bà vợ, bà 7 kém ông tới 50 tuổi và vẫn sinh hạ cho ông một quý tử khi ông đã 74. Hihi, nhìn dáng điệu ẻo lả của anh chàng thì mình cũng tin anh ta chắc sẽ ko có bạn gái. Ờ, không biết cái này có phải đời cha ăn mặn đời con khát nước không nhỉ?!
Đây là ngôi nhà di tích mình đã được thăm quan. Nó đặc trưng bởi sự giao thoa kiến trúc Á - Âu. Bên cạnh những nét rất đặc trưng của một ngôi nhà Tầu cổ ở quy hoạch chung của ngôi nhà, ở mái ngói và các cây cột gỗ, ở những bình phong lớn trong nhà... rất dễ nhận thấy những hàng lan can bằng sắt và mầu ve xanh là những thứ không phải đặc trưng của kiến trúc Tầu.
Ngoài hiên để cả những cái xe kéo tay như ở Hà Nội thời xưa
Chụp xong tấm ảnh này mới thấy cái bảng thông báo không được chụp ảnh trong nhà. Mình thôi luôn nhưng mọi người vẫn bấm máy liên tục. Chắc chẳng ai để ý tới tấm biển bé tý trong góc nhà
Còn đây hình như là "bà sáu" và "bà bẩy", có vẻ hòa thuận nhỉ