Bài 1 đến 10/32

Chủ đề: Dấu chân kỷ niệm

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Giá mà em có ảnh chụp người đang nổi lên ở biển chết nhỉ. Hi hì, thì nhìn vui lắm. Nghe nói nước biển ở biển chết chữa được nhiều bệnh lắm, và hiện giờ các hãng mĩ phẩm nổi tiếng họ đều cất lấy muối ở biển chết rồi trộn với tinh dầu để tẩy da. Chị hiện giờ cũng đang dùng loại muối đó và thỉnh thoảng đến chỗ ông bạn già bs bạn chị tắm bằng loại nước biển chết đó. (xong người ko nổi lên em à...) Tắm xong công nhận da mịn màng thiệt...
    Trích dẫn Trích dẫn của Cá Sấu Chúa Xem bài viết
    Đúng rồi đấy, chị Trip đưa ảnh ở Biển Chết lên đi nhé. Em chỉ thấy tắm ở nước biển mặn bình thường mà da dẻ đã khác hẳn, hị hị, nếu có bệnh ngoài da chịu khó đi tắm biển nhanh hết lém. Nhưng thật sự em không thích biển bằng núi nên thời gian dành cho núi nhiều hơn biển.

    Triplec mất ảnh Biển chết rồi chị ON và CSC ơi. Mà nếu có còn Triplec cũng không đưa lên đâu, hihi
    Nước Biển chết tốt ở các chất muối khoáng. Tuy nhiên khi tắm ở biển chết không tắm lâu được. Chỉ 10 - 15 phút lại phải lên bờ, tráng nước ngọt, ngồi nghỉ một lúc rồi mới lại xuống tiếp được. Khi tắm ở Biển chết người nổi được vì nồng độ muối quá đậm đặc. Còn khi chị tắm ở Spa người ta chỉ pha một chút muối biển vào thôi nên người không thể nổi được.

    Bùn khoáng ở Biển chết còn tốt hơn nước biển nữa. Ở bãi biển có bán loại mỹ phẩn dưỡng da làm từ bùn khoáng của Biển chết, giá rất đắt. Ở VN Triplec cũng thấy có bán Mỹ phẩm làm từ bùn khoáng, muối khoáng của biển chết.

    CSC ơi, chị không biết mình thích biển hay thích núi hơn nữa, có lẽ là như nhau. Đứng trước núi hay biển đều thấy mình thật nhỏ bé. Mặc dù vậy, biển thường mang lại cho mình cảm giác yên bình, núi mang lại cho mình cảm giác phiên lưu.

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Phương Lê (05-08-2010),Sheiran (29-07-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    Mò vào "lôi dấu chân kỷ niệm" của mình lên cái. Germany & Poland Trip thì chắc đến Tết Công gô mình mới có thời giờ post tiếp được. Giờ tranh thủ post ảnh Penang cái đã.

    Buồn cười, khi mình quyết định lôi cái topic này lên, đọc lại mới thấy là Topic mở ra trong một đêm mình ngủ tại KS trong khi chờ nối chuyến bay từ KLIA về Nội Bài. Giờ thì cũng đang lọ mọ ngồi chờ chuyến bay tới KLIA để về Nội Bài mình lại lôi tiếp cái topic này lên.

    Last edited by Triplec; 02-08-2010 at 02:26 PM.

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Phương Lê (05-08-2010),Phu sinh (29-07-2010),Sheiran (29-07-2010),SunWild (29-07-2010)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA (I)


    George Town nơi mình tới kỳ này là một "thị trấn" nằm trên đảo Penang thuộc liên bang Malaysia. George Town được thành lập 1786 bởi các thương gia người Anh. Tên của 'thị trấn" được đặt theo tên của hoàng đế George Đệ Tam của Vương quốc Anh. Với diện tích khoảng 150km2 và dân số chừng 300.000 người, George Town được xếp hạng "thành phố" năm 1957 và hiện là thủ phủ của bang Penang. Năm 2008 thị trấn được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới bởi những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể từ thời thuộc địa Anh mà nó còn giữ được đến nay.

    Khách sạn mình ở có tên Eastern & Oriental mà người địa phương vẫn gọi là E&O Hotel. Khách sạn do một thương gia người Acmenia xây dựng vào năm 1885, tới nay nó đã tròn 125 tuổi. Trong các danh sách khách đặc biệt của khách sạn có Nhà văn Anh mà mình yêu thích Somerset Maugham và danh hề Chalie Chaplin. Khách sạn nằm ngay bên bờ biển, phòng của mình dưới lầu 1, có cửa mở ra sân sau, qua một vạt cỏ là tới một bể bơi rồi một bờ tường thấp, bên kia tường là biển rồi. Mình chưa bao giờ nằm ngủ sát biển tới như vậy. Giờ đang ngồi gõ những chữ này thì sóng biển vẫn đang rì rào bên ngoài.

    Chuẩn bị phải thu dọn đồ đạc để ra sân bay rồi. Post mấy ảnh E&O Hotel lên đây đã. Mà không biết tên cái khách sạn này dịch ra tiếng Việt là gì, Ks Phương Đông và Đông Phương à? Có gì khác nhau nhỉ?














    Last edited by Triplec; 03-08-2010 at 04:26 PM.

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Đông Quân (02-08-2010),explore (02-08-2010),Phương Lê (05-08-2010),Phu sinh (02-08-2010),thuphong (02-08-2010)

  7. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    .................
    Chuẩn bị phải thu dọn đồ đạc để ra sân bay rồi. Post mấy ảnh E&O Hotel lên đây đã. Mà không biết tên cái khách sạn này dịch ra tiếng Việt là gì, Ks Phương Đông và Đông Phương à? Có gì khác nhau nhỉ?
    Hi... Hi... Tên khó hiểu nhỉ! Hay ý là mọi thứ tất tần tật đều là đông phương! Tán dóc xíu!
    Last edited by Phu sinh; 02-08-2010 at 04:27 PM.

  8. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Triplec (02-08-2010)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Ðề: Dấu chân kỷ niệm

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hi... Hi... Tên khó hiểu nhỉ! Hay ý là mọi thứ tất tần tần đều là đông phương! Tán dóc xíu!
    Hihi, chắc thế anh ạ

  10. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Phu sinh (02-08-2010)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Dấu chân kỷ niệm

    GEORGE TOWN, PENANG, MALAYSIA (III)

    Cuối ngày thứ hai ban tổ chức lại đưa mọi người đi ăn tối ở một resort trên một hòn đảo nhỏ kế bên. Trong lúc dừng xe thấy cái cảnh ngã tư xe máy ô tô lẫn lộn này sao giống ở Việt Nam quá. Có điều ở Việt Nam thì xe ken nhau dầy đặc hơn nhiều.


    Trước khi đi sang đảo xe đưa mọi người đi một vòng tham quan Đại học tổng hợp Sains Malaysia ở Penang (Universiti Sains Malaysia, Penang Campus). Trường có quy mô 25.000 sinh viên, chắc cũng tương đương với 1 đại học lớn ở Việt Nam. Điều ấn tượng là khuôn viên trường khá rộng rã và mướt cây xanh. Tuy nhiên vì trường được xây dựng trên những quả đồi nên những con đường cứ uốn lượn ngoằn nghèo làm mình chằng chụp được cái ảnh nào nên hồn. Lục mãi mới được mấy tấm hình này

    Đây là sân vận động của trường



    Những chòi nhỏ để mọi người thư giãn, hay là nhà chờ xe buýt nhỉ


    Một góc giảng đường


    Và đây là bãi đỗ xe trong trường





  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Đông Quân (05-08-2010),Boulevard (03-08-2010),kehotro (12-08-2010),OA _ NỮ (12-08-2010),Phương Lê (05-08-2010),Phu sinh (31-08-2010),Sheiran (05-08-2010),TeacherABC (05-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •