Cảm ơn chị ON, Cá sấu Chúa và mọi người đã ủng hộ topic này của Triplec. Vì điều kiện công tác Triplec có may mắn (hay không may!) được đi khá nhiều nơi trên thế giới, và cả trong nước nữa. Một phần nữa cũng vì cái tính ham chơi nên bất cứ khi nào có điều kiện là Triplec lại tìm đường rong ruổi. Ở bất cứ nơi nào Triplec đã đến, cho dù vì công việc hay đi chơi Triplec cũng gắng giành thời gian tìm hiểu, khám phá cuộc sống, phong cảnh nơi đó và lưu lại những hình ảnh đó bằng ống kính của mình để làm kỷ niệm. Có những vùng đất, những địa danh như Biển Chết, Jerusalem, hay Cao nguyên Gô-lăng (Israel) Triplec nghĩ trong cuộc đời mình khó có cơ hội tới lần thứ hai. Bởi vậy, đôi khi đi du lịch lại những nơi mình đã đặt chân tới qua những bức ảnh mình đã chụp được cũng rất thú vị. Như giờ đây ngồi xem lại những bức ảnh chuyến đi Đức và Ba Lan năm nào Triplec vẫn như cảm nhận được khung cảnh tấp nập của một vườn bia ở Munich hay sự cởi mở, thân thiện của những người nông dân ở một ngôi làng Đức cổ mà Triplec đã gặp và cụng ly cùng họ (cụng ly thôi chứ không biết uống, hihi).

Khi lập topic này Triplec không có ý khoe khoang gì, chỉ mong muốn chia sẻ cùng mọi người cảm nhận về phong cảnh, cuộc sống những nơi Triplec đã từng qua. Hy vọng được mọi người đón nhận.