Bài 1 đến 10/32

Chủ đề: Dấu chân kỷ niệm

Threaded View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Dấu chân kỷ niệm

    Lâu lắm rồi mình mới có thời gian rảnh để ngồi lướt web cả tối thế này. Spam NR đến mức có lúc nhìn trong list of new posts toàn thấy tên mình!

    Ước gì tối nào mình cũng được thanh thản thế này. Không suy nghĩ, không vướng bận gì, thả mình vào tiếng dương cầm du dương của người nghệ sĩ đang đàn trong quán bar cùng tiếng gió biển rì rào ngoài kia.

    Không biết chương trình conf. này có bận bịu lắm không? Ngoài thời gian meeting người ta có cho mình đi thăm quan đâu nữa không nhỉ. Hy vọng mình sẽ được ngó nghiêng đây đó ở hòn đảo được mệnh danh là "Thiên đường nơi hạ giới" này.

    Mượn tên một bài hát đặt cho góc nhỏ này để chia sẻ với bạn bè NR hình ảnh những nơi mình đã từng đặt chân tới và thấy đẹp. Hy vọng mọi người cũng có cùng cảm nhận như mình.

  2. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Sheiran (29-07-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •