Tìm câu lục bát mở đầu
Gửi thương , gửi nhớ , gửi sầu cho em
Hồn thơ giờ đã say mèm
Ta gom lá úa bên thềm thổi bay
Buồn tình khóc mướn thương vay
Đời người lỡ nhịp những ngày mơ tan
Bâng khuâng dạo mấy cung đàn
Tơ trùng phím loạn nát tan cõi lòng .
Tìm câu lục bát mở đầu
Gửi thương , gửi nhớ , gửi sầu cho em
Hồn thơ giờ đã say mèm
Ta gom lá úa bên thềm thổi bay
Buồn tình khóc mướn thương vay
Đời người lỡ nhịp những ngày mơ tan
Bâng khuâng dạo mấy cung đàn
Tơ trùng phím loạn nát tan cõi lòng .
BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .