Bài 1 đến 10/14

Chủ đề: Hoa nắng !

Threaded View

  1. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Hoa nắng !

    LỤC BÁT CHO EM

    Thương em những ngóng cùng trông
    Bên thềm gió lạnh, ngoài song trăng tà
    Anh còn mải miết phương xa
    Tìm câu lục bát làm quà tặng em.
    Biết tình liệu có gần thêm
    Câu thơ tặng có ấm mềm lòng nhau?
    Mượn câu quan họ làm cầu
    Em ngồi lựa sợi chỉ màu xe duyên
    Gần thôi chẳng dám đi tìm
    Cho lòng xao xác, con tim héo gầy
    Anh ngồi hứng gió heo may
    Nhớ mong chi đến thế này người ơi.
    Last edited by Tường Thụy; 04-08-2009 at 11:13 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •